Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ: Thành phố khắc ghi, nhân dân tri ân
(HPCT)- Trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc, hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống, trong đó có nhiều người con ưu tú của Hải Phòng - những người gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường khốc liệt, góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Ghi nhớ công lao ấy, thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến việc chăm sóc, gìn giữ nơi an nghỉ của các liệt sĩ, với sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Tri ân từ trái tim của người ở lại
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), các hoạt động ý nghĩa như dọn vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ được các cấp chính quyền và đoàn thể thành phố triển khai sâu rộng. Những việc làm tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ làm đẹp nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Sáng 18-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền – nơi yên nghỉ của hơn 1.500 liệt sĩ, trong đó có nhiều chiến sĩ Trường Sơn – bà Vũ Thị Hương, ở phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), lặng lẽ thắp hương, lau bia phần mộ người cha đã khuất. “Bố tôi hy sinh năm 1971 ở chiến trường Trường Sơn, khi tôi mới ba tuổi. Dù ký ức về bố không còn nhiều, nhưng mỗi lần đến đây, tôi như được gặp lại ông. Nghĩa trang luôn sạch đẹp, khang trang. Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự chăm lo tận tình của thành phố và quận,” bà Hương xúc động bày tỏ.
Gắn bó với công việc quản trang tại đây hơn 20 năm, ông Phạm Bá Hà coi công việc như sự tri ân. “Chúng tôi không chỉ chăm sóc nghĩa trang, mà đang gìn giữ ký ức và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc,” ông nói. Mỗi tuần, ông cùng đồng nghiệp vệ sinh khuôn viên, kiểm tra bia mộ, sắp xếp khu vực đón khách. Những ngày lễ, Tết, đặc biệt dịp 30-4, lượng người đến thăm viếng rất đông, nên mọi công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ bãi gửi xe đến khu vực nghỉ chân cho thân nhân liệt sĩ. Việc đốt vàng mã cũng được tuyên truyền hạn chế để bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường.
Không riêng gì quận Ngô Quyền, tại các địa phương như xã Thụy Hương (Kiến Thụy), phường Hợp Đức (Đồ Sơn), thị trấn Cát Hải (Cát Hải)…, các nghĩa trang liệt sĩ đều được tu bổ, nâng cấp. Mỗi tấm bia, mỗi phần mộ đều được chăm sóc chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.
Trách nhiệm thiêng liêng của cả cộng đồng
Theo Phòng Người có công (Sở Nội vụ), toàn thành phố hiện có 134 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hơn 25.000 phần mộ, hàng nghìn trong số đó là các chiến sĩ Trường Sơn. Hằng năm, các nghĩa trang được duy tu, sửa chữa, chỉnh trang từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của cộng đồng. Đội ngũ quản trang thường xuyên quét dọn, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan trang nghiêm. Các đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… cũng thường xuyên tổ chức thăm viếng, dâng hương, cắm hoa tưởng niệm.
Theo Trưởng Phòng Người có công (Sở Nội vụ) Nguyễn Thị Thu Huyền, thành phố xác định chăm lo nghĩa trang liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Nhiều đề án lớn đang được triển khai như nâng cấp nghĩa trang, xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin, ứng dụng công nghệ số vào quản lý mộ chí. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động doanh nghiệp và người dân cùng chung tay xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách. Các nghĩa trang hiện được phân khu, lập sơ đồ khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, thăm viếng. Việc cập nhật biến động thông tin mộ chí cũng được các địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Do đó, Công an thành phố đang phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ thân nhân liệt sĩ, từng bước xác minh, đưa các anh trở về với gia đình.