Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025): Tự hào quá khứ, trách nhiệm hôm nay

PHƯƠNG NAM thực hiện 25/04/2025 14:39

(HPĐT)- Trong không khí thiêng liêng của tháng Tư lịch sử, hàng vạn cựu chiến binh (CCB) trên cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng cùng hướng về TP Hồ Chí Minh - nơi cách đây 50 năm diễn ra chiến thắng vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp trọng đại này, Thiếu tướng LƯU XUÂN CẢI, Chủ tịch Hội CCB thành phố có cuộc trò chuyện xúc động với Báo Hải Phòng cuối tuần (Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố), chia sẻ niềm tự hào về những đóng góp của lực lượng CCB trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương hôm nay.

Các cựu chiến binh xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy) phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tới người dân. Ảnh: HUYỀN CHI

- Thưa đồng chí Chủ tịch Hội CCB thành phố, là người từng trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử, đồng chí cảm nhận như thế nào về thời khắc trọng đại này?

 - Những ngày này, cả nước rợp cờ hoa trong niềm vui mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Với chúng tôi – những người CCB – đây không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là dịp để ôn lại ký ức về thời chiến đấu oanh liệt, nơi hàng triệu người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi luôn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc. Trải qua những năm tháng sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, từng giây phút nơi chiến trường hun đúc trong chúng tôi tình yêu nước và khát vọng hòa bình. Hôm nay, khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thành phố và đất nước, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội. 

Tôi cảm thấy may mắn khi được trở về quê hương, tiếp tục đóng góp sau chiến tranh. Nhưng tôi cũng luôn khắc ghi và biết ơn những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống. Năm nay, tròn nửa thế kỷ chiến thắng, nhiều đoàn CCB tổ chức trở lại thăm chiến trường xưa, nhiều Ban liên lạc tổ chức gặp mặt đồng đội – những người năm xưa giờ tóc bạc da mồi, người may mắn có gia đình hạnh phúc, người còn mang trên mình di chứng chiến tranh, nỗi đau không dứt. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi càng trân quý cuộc sống hôm nay và xác định phải sống xứng đáng, tiếp tục gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng thiêng liêng ấy.

- Trải qua các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, lực lượng CCB thành phố có những đóng góp quan trọng. Đồng chí chia sẻ cụ thể hơn? 

- Hiện, Hội CCB thành phố có hơn 80.000 hội viên, phần lớn từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc. Là con em của thành phố Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”, các thế hệ CCB phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm nơi chiến trường, và khi trở về đời thường tiếp tục không ngại khó, không ngại khổ để dựng xây quê hương. Có những mất mát, hy sinh không thể đong đếm, có những vết thương cả về thể xác và tinh thần vẫn còn dai dẳng đến hôm nay – những “di họa chiến tranh” chưa thể xóa nhòa. 

Theo thống kê, cả nước có hơn 1,14 triệu liệt sĩ, gần 800.000 thương binh, hơn 300.000 người bị nhiễm chất độc da cam; hơn 127.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng Hải Phòng có hơn 30.000 liệt sĩ, hơn 21.000 thương binh (trong đó hơn 10.000 người còn sống), hơn 6.200 người bị nhiễm chất độc hóa học (hơn 4.000 người còn sống). Những năm qua, Đảng, Nhà nước và thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho người có công. Từ năm 2023, thành phố Hải Phòng thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND, tặng quà người có công vào dịp 27-7 và Tết Nguyên đán, mỗi suất trị giá 5,5 triệu đồng – mức cao nhất cả nước. Chính sự quan tâm ấy đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các CCB và gia đình chính sách tiếp tục cống hiến, sống tích cực và trách nhiệm hơn với xã hội.

- Vậy trở về đời thường, các CCB đang làm gì để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố, thưa đồng chí? 

- Trong cuộc sống hiện nay, mỗi CCB đều nêu cao tinh thần gương mẫu, trước hết là xây dựng gia đình hạnh phúc, sau là tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo đảm trật tự, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các CCB tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn thành phố có hơn 4.000 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. Các cấp Hội đã vận động xã hội hóa, đóng góp kinh phí xây dựng hàng trăm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn. Hiện có khoảng 30% hội viên là đảng viên, song toàn thể CCB đều sắt son một lòng với Đảng, Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào con đường phát triển mà đất nước đang đi. Các CCB cũng tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vun đắp lòng yêu nước, khơi dậy ý chí vươn lên để xây dựng quê hương, đất nước hùng cường. 

Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước đi chiến lược như tinh giản bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh để mở rộng không gian phát triển, các cấp Hội CCB thành phố luôn ủng hộ và gương mẫu đi đầu. Nhiều cán bộ Hội tình nguyện làm đơn xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp cán bộ trẻ đảm nhận nhiệm vụ mới. Việc chuẩn bị kết thúc hoạt động của Hội CCB cấp quận, huyện theo quy định đang được triển khai nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước. Các CCB còn tích cực vận động người thân, cộng đồng ủng hộ chủ trương lớn mang tính “lịch sử” và “đột phá” này. 

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng ký ức còn đó. Nhớ về một thời lửa đạn để thấy trân quý hòa bình hôm nay, cũng là để tiếp thêm động lực sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh. Trong dòng chảy phát triển, khi thành phố Cảng và cả nước đang khát khao vươn ra biển lớn, trách nhiệm ấy không chỉ đặt lên vai CCB mà là của toàn dân tộc - cùng chung sức kiến tạo một tương lai rạng rỡ, xứng đáng với quá khứ hào hùng. 

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHƯƠNG NAM thực hiện