Thành phố “trung dũng - quyết thắng”: Vững bước đi lên

HẢI HẬU 25/04/2025 14:40

(HPĐT)- Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Hải Phòng trong những năm tháng vừa hăng say sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, đồng thời dốc sức người, sức của chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần vào thắng lợi thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người. Đó là ý chí bất khuất, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp thành phố vượt qua khó khăn, vươn mình phát triển và xây dựng Hải Phòng ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", theo lời Bác Hồ dạy. Từ những ngày gian khó của chiến tranh, Hải Phòng vững bước đi lên, tạo dựng một thế trận phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc nơi miền cửa biển thiêng liêng.

Hai cựu chiến binh Trần Thế Thi (giữa) và Trần Văn Nhân tham quan Bảo tàng và Thư viện Hải Phòng trong những ngày tháng 4 lịch sử. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Hết lòng vì miền Nam thân yêu 

Giữa không khí hào hùng của những tháng 4, tháng 5 lịch sử trên thành phố Cảng, hai cựu chiến binh Trần Thế Thi (81 tuổi, phường Đông Hải 2) và Trần Văn Nhân (70 tuổi, phường Cát Bi, cùng quận Hải An) không hẹn mà gặp tại Bảo tàng và Thư viện Hải Phòng. Cả hai cùng đến tham quan phòng trưng bày chuyên đề "Đại thắng Mùa Xuân 1975 - Sức mạnh Việt Nam", để sống lại những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời họ, cùng đồng đội chiến đấu đến ngày toàn thắng trên chiến trường miền Nam cách đây nửa thế kỷ.

 "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai" – đó chính là khí thế sục sôi của thanh niên Hải Phòng, cùng cả nước lên đường đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tháng 12-1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai 16 tuổi Trần Văn Nhân xung phong lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng huấn luyện tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 350 (Quân khu Ba), đóng quân ở Yên Tử (Quảng Ninh), ông Nhân được điều động về đơn vị xe tăng của Trung đoàn 202 (Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp). Mùa hè đỏ lửa năm 1972, chiến sĩ Trần Văn Nhân cùng đồng đội dũng cảm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Vào năm 1973, đơn vị của ông sáp nhập với Trung đoàn 203. Tháng 5-1974, Quân đoàn 2 được thành lập, và Trung đoàn xe tăng 203 trở thành Lữ đoàn, chiến đấu trong đội hình Quân đoàn 2. 

Còn ông Trần Thế Thi, vào ngày 2- 11-1971, cùng đội ngũ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (tiền thân là Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 42, Sư đoàn 350, Quân khu Ba, với gần 400 tân binh người Hải Phòng) khoác ba lô lên đường vào chiến trường Tây Nguyên. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị của ông Nhân tiến quân chiếm Dinh Độc lập, còn đơn vị của ông Thi đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, cùng tiến về ngày toàn thắng 30-4-1975. 

Hai mái đầu bạc khẽ chụm lại, cùng nhau nhìn những bức ảnh đen trắng, đọc từng dòng tư liệu, ký ức về khí thế rực lửa của nửa thế kỷ trước lại ùa về. "Những năm tháng ấy, quân và dân thành phố vừa dũng cảm đối mặt với phong tỏa cảng, kiên cường chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa miệt mài lao động, sản xuất, dốc sức chi viện cho miền Nam, quyết tâm làm nên ngày toàn thắng. Chắc chắn, khí thế ấy vẫn còn vẹn nguyên đến hôm nay...", hai người lính già ngắm nhìn những hình ảnh về Hải Phòng hôm nay, một thành phố đã hồi sinh mạnh mẽ từ đổ nát chiến tranh, vươn mình xây dựng một đô thị "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lời Bác Hồ căn dặn, trở thành một bức "thành đồng" vững chắc nơi miền cửa biển thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng nhau, họ khẳng định sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của thành phố trong những năm qua.

Vững thế trận phòng thủ miền cửa biển 

Sau thời kỳ đạn bom khốc liệt, bước sang thời bình, từ năm 1975 đến 1985, Hải Phòng cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hải Phòng là nơi tiên phong trong áp dụng cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, được Trung ương tin tưởng giao thí điểm các chủ trương đổi mới trong quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế và thí điểm cơ chế giá sát với thị trường. Thành phố cũng là nơi tổng kết và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những bước đi sáng tạo này của thành phố đã góp phần quan trọng trong việc hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. 

Từ năm 1986 đến nay, Hải Phòng có sự chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều chính sách đột phá và ghi dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, luôn nằm trong tốp đầu cả nước trên nhiều phương diện. Năm 2024, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 về quy mô nền kinh tế cả nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất. Hải Phòng là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp, thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước và thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng thứ 2 cả nước. Các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải cách hành chính cũng đứng trong top 3 và top 1 cả nước. 

Với diện mạo đang dần hình thành rõ nét của một thành phố xanh, thông minh, hiện đại, ngang tầm với các đô thị tiêu biểu ở châu Á, Hải Phòng không ngừng gắn phát triển kinh tế - xã hội với việc xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc. Thành phố tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với an ninh nhân dân, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự và quốc phòng. Hải Phòng tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thành phố “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

“Nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành bức "thành đồng" bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chúng tôi sẽ tham mưu Thành ủy, HĐND và UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…” – đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố bày tỏ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng không chỉ sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, lập công xuất sắc, tổ chức đời sống tốt mà còn luôn dồn sức người, sức của chi viện cho cách mạng miền Nam với tinh thần “thóc không thiếu một cân”, “Quân không thiếu một người”. Năm 1959, thực hiện tuyển quân theo nghĩa vụ quân sự, Hải Phòng có 1.737 thanh niên, Kiến An có 2.394 thanh niên lên đường đánh giặc. Trong những năm 1965-1968, Hải Phòng có 43.328 thanh niên, 10.428 cán bộ các cấp được bổ sung cho các chiến trường miền Nam. Những năm 1969- 1971, đã có gần 5 vạn thanh niên Hải Phòng tiếp tục tòng quân đánh giặc cứu nước. Năm 1973, Hải Phòng tổ chức thêm 1 tiểu đoàn ngoài chỉ tiêu tuyển quân mang tên tiểu đoàn Hải Đà để tăng cường cho miền Nam. Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, Hải Phòng có 8 tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 5 - Đoàn Dũng sĩ Cát Bi cùng hành quân ra trận. Hàng nghìn cán bộ đảng, chính quyền, an ninh, cán bộ quản lý kinh tế, công nhân kỹ thuật, bác sĩ, nhân viên y tế lên đường làm nhiệm vụ tiếp quản các tỉnh, thành phố miền Nam vừa được giải phóng. Từ Cảng Hải Phòng, Trung đoàn 126 đặc công Hải quân và Trung đoàn 125 Hải quân đã xuất phát vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa thân yêu. Cùng với đó, Hải Phòng luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghĩa vụ lương thực và thực phẩm để chi viện cho cách mạng miền Nam.

HẢI HẬU