Kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh: Chạm tới trái tim giới trẻ

Bài và ảnh: THÀNH LÊ 25/04/2025 16:45

(HPCT)- Trong không khí tháng Tư lịch sử, nhiều rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố đồng loạt giới thiệu đến công chúng các tác phẩm điện ảnh về cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc. Sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ cho thấy, thế hệ hôm nay vẫn luôn quan tâm đến lịch sử dân tộc và điện ảnh đang là một kênh truyền tải hiệu quả, sinh động những giá trị lịch sử tới giới trẻ.

Đoàn viên, thanh niên tham gia “Hành trình giáo dục truyền thống” tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Hào hứng với phim lịch sử 

Chỉ ít ngày sau khi bộ phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức ra mắt tại các rạp thương mại, nhiều đoàn viên, thanh niên thành phố rủ nhau đến rạp để cùng thưởng thức. Trong hơn 120 phút, các bạn trẻ được trở lại với bối cảnh chiến tranh khốc liệt của năm 1967, khi quân đội Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành chiến trường khốc liệt nhất. Đội du kích gồm 21 người do anh Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu bị quân Mỹ truy lùng. Các cuộc liên lạc vô tuyến điện với nhóm tình báo của ta bị lộ, khiến lợi thế ẩn mình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp bị đe dọa. Bộ phim không chỉ tái hiện chân thực những trận đánh ác liệt, mà còn là bức tranh xúc động về tình đồng chí, đồng đội, tình yêu và khát vọng sống giữa bom đạn chiến tranh – nơi mà lý tưởng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” luôn rực sáng. 

Phó chủ tịch Hội Sinh viên (Trường đại học Hải Phòng) Nguyễn Thị Thu An bày tỏ, xem phim, em và các bạn hiểu sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh to lớn của cha ông trong hành trình giành độc lập dân tộc. Chúng em cảm thấy rất tự hào và biết ơn những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay. 

Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân, chương trình chiếu miễn phí phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ. Bùi Thị Hồng Nhung, 20 tuổi, phường Kênh Dương (quận Lê Chân), cho biết: “Tuy từng nghe nói nhiều về bộ phim này nhưng nay mới được xem tại rạp. Bộ phim sâu sắc và xúc động, giúp em cảm nhận rõ nét hơn về cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc. Xem phim, em càng thêm tự hào là người con đất Việt”.

Thêm tự hào với truyền thống quê hương 

Anh Nguyễn Đình Thắng, Quản lý rạp Lotte Cinema tại Trung tâm thương mại Vincom (quận Ngô Quyền) cho biết: Từ ngày 4-4, rạp bắt đầu công chiếu bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Trong tuần đầu, trung bình có hơn 20 suất chiếu mỗi ngày, thu hút khoảng 1.000 lượt người xem. Dù sang tuần thứ hai số suất chiếu giảm xuống còn 8 suất/ngày, song lượng người xem vẫn duy trì ở mức cao, trong đó phần lớn là học sinh THPT, sinh viên và thanh niên đã đi làm. “Không chỉ thu hút giới trẻ, phim còn nhận được sự quan tâm từ những người xem lớn tuổi. Điều đó cho thấy đề tài lịch sử vẫn có sức hút mạnh mẽ nếu được thể hiện hấp dẫn và nhân văn”, anh Thắng nhận xét. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hải Phòng Nguyễn Thị Kim Oanh thông tin, giới trẻ hiện nay không thờ ơ với lịch sử, quan trọng là cách truyền tải lịch sử tới các bạn như thế nào. Những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo như: các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hành trình về nguồn, chương trình văn hóa nghệ thuật lồng ghép nội dung lịch sử… Việc đưa phim lịch sử vào rạp chiếu thương mại hay tổ chức chiếu miễn phí chính là cách tiếp cận hiệu quả để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi bạn trẻ. Với sức mạnh của ngôn ngữ điện ảnh, mỗi bộ phim lịch sử hay chính là một cánh cửa mở ra quá khứ hào hùng của dân tộc – nơi các bạn trẻ có thể “sống cùng lịch sử”, thấu hiểu và trân quý giá trị hòa bình hôm nay.

Bài và ảnh: THÀNH LÊ