Ký ức Trường Sa

29/04/2025 11:24

(HPĐT)- Trung tá Vũ Văn Quang, 70 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Lãng, từng 2 lần công tác trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Gần 30 năm “xa đảo” nhưng ông Quang vẫn giữ trọn vẹn tình yêu với biển. Trong căn nhà khang trang tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng), người CCB chia sẻ về những ngày tháng đi xây dựng biển đảo quê hương. Với ông, ký ức về Trường Sa luôn là những kỷ niệm đẹp.

Cựu chiến binh Vũ Văn Quang luôn trân trọng những kỷ niệm, tháng ngày công tác trên quần đảo Trường Sa.

2 lần ra công tác, xây dựng đảo 

Sinh năm 1956, khi tròn 18 tuổi vào năm 1974, chàng trai Vũ Văn Quang lên đường nhập ngũ và vào chiến trường B2, chiến đấu tại Sư đoàn 5- Đông Nam bộ (lúc đó gọi là Công trường 5) khu vực Bến Nức, tỉnh Long An. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được điều động về Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cùng đơn vị trông coi Trại cải tạo sĩ quan Ngụy. Hết chiến tranh, tháng 4-1978, ông lại được điều động đi Campuchia hỗ trợ nước bạn truy quét quân Pôn pốt. 2 năm chiến đấu khắp 10 tỉnh trên đất nước Campuchia, năm 1980, ông trở về đi học tại Trường sĩ quan chính trị- quân sự Bắc Ninh và năm 1984 được điều về Quân chủng Hải quân, bắt đầu gắn bó với biển đảo. 

Bên chén trà nóng ông Quang nhớ lại, ông từng 2 lần ra công tác tại quần đảo Trường Sa. Lần thứ nhất, vào năm 1988, khi ông cùng 350 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ tại quần đảo Trường Sa. Nơi ông đến là đảo chìm Núi Le có hơn chục cán bộ chiến sĩ, lúc đó, ông làm Bí thư chi bộ đảo. Cùng ở đó lực lượng bộ đội công binh xây dựng đảo với khoảng 30 người. Trên Núi Le có nhà “chân cao”, giống như nhà giàn DK nhưng không được chắc chắn bằng. Diện tích nhà nhỏ hẹp, chỉ khoảng hơn 30 m2, trong đó vừa dành diện tích để lương thực, thực phẩm, vũ khí chiến đấu, vừa làm nơi ở cho hơn chục con người nên vô cùng chật chội. “Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, anh em cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng, dù nguy hiểm nhưng không nao núng tinh thần, quyết tâm bám, giữ đảo”, ông Quang cho biết. 

Sau thời gian ngắn ở đảo Núi Le, ông Quang trở về đất liền, tham gia lớp đào tạo cán bộ trung đoàn và công tác tại Vùng 4 Hải quân. Tháng 7- 1995, ông tiếp tục ra đảo lần thứ 2. Lúc này, ông công tác tại đảo Nam Yết, nhận nhiệm vụ với chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó đảo trưởng chính trị. Tuy chỉ ở đảo Nam Yết vài năm nhưng ông Quang cho rằng, đó là những ngày thật đáng nhớ. Năm 1995, đảo Nam Yết tuy còn khó khăn nhưng hơn rất nhiều các đảo chìm vì công binh ta có thể xây dựng nhà, có đất nổi để trồng rau. Khi ra đảo Nam Yết, khảo sát tình hình cụ thể, ông bàn bạc với Ban chấp hành Đảng bộ và xây dựng nghị quyết chuyên đề về chăn nuôi và trồng rau, vừa phát huy được sức lực của hơn 200 cán bộ chiến sĩ sau giờ luyện tập sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Ấm tình đồng đội 

Ông Quang nhớ lại, hồi đó, có khi do bão gió mà vài tháng mới có 1 chuyến tàu ra đảo. Tàu Tết là vui nhất vì có nhiều quà hàng, thư từ trong đất liền gửi ra. Những ngày cận Tết là những ngày chộn rộn nhất khi cán bộ chiến sĩ quây quần trang trí bàn thờ Tổ quốc, bày mâm ngũ quả, tuy không được đầy đặn, đẹp đẽ như trong đất liền nhưng phân đội nào cũng có những chiến sĩ khéo léo trang trí làm không gian đảo thêm sinh động. Đêm giao thừa, đơn vị tập trung tại hội trường lớn xem tivi (chạy bằng ắc quy), nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết, sau đó là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Những ngày Tết, điện được sử dụng muộn hơn so với ngày thường nên không khí toàn đảo rất tưng bừng, phấn khởi, anh em cán bộ chiến sĩ phần nào quên đi nỗi nhớ đất liền. Tết đảo đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình đồng chí đồng đội. Đối với người lính biển như ông Quang, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ khí phách của người lính với lòng tự hào, yêu Tổ quốc luôn dâng trào. 

Công tác ở đảo một thời gian, ông Quang được điều về đất liền tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân trước khi nghỉ hưu. Sau này, tuy không có dịp thăm lại các đảo nơi mình đã từng công tác nhưng ông rất phấn khởi khi qua nghe thông tin sau 50 năm đất nước thống nhất, quần đảo Trường Sa được giải phóng, tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, điều kiện ăn ở của cán bộ, chiến sĩ đã tốt hơn trước rất nhiều. Tự hào là người lính biển, được đóng góp một phần công sức vào xây dựng đảo và bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, trong sâu thẳm trong ký ức, người CCB già vẫn luôn dành một nơi sáng nhất cho những tháng ngày công tác tại quần đảo Trường Sa.