Xóm nét tuần này HPCT 442

11/05/2025 14:42

1

Xóm nét tuần này

Lá cờ Tổ quốc từ những giọt hồng

Thu Thảo tổng hợp

Một lá cờ Tổ quốc được ghép từ giấy chứng nhận hiến máu - món quà giản dị mà thiêng liêng của người dân làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đang khiến cộng đồng mạng xúc động và tự hào trước lòng yêu nước, tinh thần sống đẹp từ những điều rất đỗi đời thường.

Giữa những luống hoa rực rỡ và không khí yên bình của xã Xuân Quan, có một ngọn lửa âm ỉ cháy – ngọn lửa của lòng nhân ái và tình yêu Tổ quốc. Người thắp lửa ấy là lão nông Lê Trung Truyền, năm nay gần 70 tuổi, cả đời gắn bó với nghề trồng cây cảnh, nhưng lại có một “bộ sưu tập” rất đặc biệt: hàng trăm tấm giấy chứng nhận hiến máu, mà ông gọi là “những sổ đỏ của lòng nhân ái”. Từ lần đầu âm thầm đi hiến máu mà giấu vợ con, qua thời gian, ông Truyền truyền cảm hứng cho cả gia đình, cả họ, rồi lan rộng ra cả làng. Con gái út của ông – chị Bích Diệp – có tới hơn 50 lần hiến máu, một con số không nhỏ cho bất kỳ ai.

Mỗi tháng, người dân Xuân Quan lại thuê xe cùng nhau lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, không quản nắng mưa, chỉ để trao đi những giọt máu cứu người. Hành trình ấy không chỉ giúp được hàng nghìn bệnh nhân trên khắp cả nước mà còn gắn kết trái tim của cả một cộng đồng. Ông Truyền sau hơn 13 năm hiến máu, nay dù không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục hiến máu vẫn luôn có mặt trong mỗi chuyến đi, ân cần dặn dò, động viên từng người.

Dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua, người dân Xuân Quan đã ghép hình lá cờ Tổ quốc bằng chính những giấy chứng nhận hiến máu. Mỗi tờ giấy là một lần cho đi, là một giọt máu cứu người, là một nghĩa cử chứa đựng bao yêu thương và hy vọng. Lá cờ được xếp lên với tất cả sự trang nghiêm, thành kính, như một cách bày tỏ tình yêu quê hương đất nước bằng hành động thiết thực nhất.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu lan truyền trên mạng xã hội chạm đến trái tim hàng triệu người. “Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng lắm. Mỗi tấm giấy đó là một phần sức khỏe, một phần tấm lòng người dân gửi gắm”, bạn L.V bình luận. Chị P.A cho rằng, “có lẽ đối với người dân Xuân Quan, việc hiến máu đã vượt qua ranh giới của nghĩa vụ để trở thành niềm tin, sự lan tỏa của lòng tốt và trách nhiệm công dân”. “Thể hiện lòng yêu nước bằng cách chia sẻ giọt hồng, tạo nên nguồn ngân hàng máu dồi dào để cứu chữa người bệnh, đó chính là một cách thể hiện tình yêu nước, yêu đồng bào thiết thực”, anh D.K khẳng định./.

Người dân Xuân Quan cùng nhau đi hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.
Ông Lê Trung Truyền bên cạnh con gái hiến tiểu cầu.
Người dân Xuân Quan cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu.