Rực rỡ sắc màu trong tháng Năm lịch sử
(HPĐT)- Trong những ngày tháng Năm lịch sử, không chỉ các tuyến đường, nhiều con phố, quán cà phê tại Hải Phòng cũng khoác lên mình "tấm áo mới", trở thành điểm đến hấp dẫn để giới trẻ check-in, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Nơi đâu cũng là "điểm hẹn"
Trời tháng Năm dường như trong xanh hơn, mang theo những dự cảm tốt lành. Con ngõ 50B phố Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) nhộn nhịp khách đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc bên hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ và các bức tranh tường tái hiện Nhà hát thành phố cổ kính, hồ Tam Bạc thơ mộng cùng dòng chữ "Hải Phòng" và những hàng phượng đỏ. Cùng bạn bè chuẩn bị trang phục áo dài và cờ đỏ sao vàng đến con ngõ này chụp ảnh, chị Đinh Thị Lan (tổ dân phố An Lạc 3, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) bày tỏ: "Biết đến con ngõ này qua mạng xã hội, chúng tôi rủ nhau mua áo dài trắng, áo cờ đỏ sao vàng và mang cờ Tổ quốc đến đây để chụp ảnh. Những bức ảnh với cờ Tổ quốc không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, mà còn là cách chúng tôi thể hiện, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Đây còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh để có được hòa bình ngày hôm nay". Tương tự chị Lan, nhiều người đã ưu ái gọi con ngõ này là "điểm check-in 0 đồng". Việc chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc trở thành hoạt động được yêu thích trong các dịp lễ lớn, nhất là khi người dân thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2025). Hình ảnh con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố Cảng giản dị, ngập tràn sắc cờ hoa lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút ngày càng nhiều người đến ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và thể hiện lòng yêu nước trong những ngày lễ trọng đại.
Chị Bùi Thị Huyền, nhân viên Trung tâm phát triển kỹ năng Smile (quận Ngô Quyền) - đơn vị thực hiện trang trí điểm đến này cho biết: "Trước đây, con ngõ 50B phố Lương Khánh Thiện có những bức tranh tường vẽ một "Hải Phòng thu nhỏ". Với ý tưởng "triệu triệu lá cờ là triệu triệu trái tim hướng về Tổ quốc, thành phố", trong những ngày tháng 4, nhóm nhân viên của trung tâm bắt tay vào trang trí cờ hoa cho con ngõ và khu vực check-in tại văn phòng công ty, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.
Quán cà phê "thay áo mới"
Không chỉ những ngã tư, góc phố quen thuộc được tô điểm bằng màu cờ hoa rực rỡ, nhiều quán cà phê cũng sáng tạo bài trí không gian ngập tràn sắc đỏ và vàng, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày cận kề lễ 30-4, 1-5 và 13-5. Đến với Venus Coffee Hải Phòng (Lô 6B đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền), khách hàng không khỏi ấn tượng với không gian ngập tràn sắc đỏ, nhất là bản đồ Việt Nam được kết từ hàng nghìn đóa hồng đỏ rực rỡ, kiêu sa, tạo điểm nhấn ấn tượng cho quán. Bạn Phạm Hải Anh (20 tuổi, sống gần quán) cho biết: "Mình rất ấn tượng khi bước vào quán và thấy cờ Tổ quốc được treo trang trọng cùng bản đồ Việt Nam được thể hiện ấn tượng như thế này. Cảm giác rất tự hào về đất nước và thành phố...".
Tháng Năm về, mỗi người dân Hải Phòng lại bồi hồi nhớ về dấu mốc lịch sử cách đây 70 năm, ngày 13- 5-1955, khi thành phố hoàn toàn được giải phóng. Từ đó, trong lòng mỗi người trào dâng niềm tự hào về truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", khát vọng phát huy những trang sử vẻ vang, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới. Việc chụp ảnh với cờ Tổ quốc và chia sẻ trên mạng xã hội chính là cách mỗi người Hải Phòng thắp lên "ngọn lửa tháng Năm" bất diệt, thể hiện lòng yêu nước, yêu thành phố và niềm tự hào về truyền thống Anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.