Xây dựng “thành phố gương mẫu” theo nguyện ước của Bác Hồ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm với đồng bào, chiến sĩ thành phố Hải Phòng, thành phố nơi cửa biển, đầu sóng, ngọn gió. 70 năm sau ngày giải phóng, những tình cảm, lời căn dặn của Bác Hồ vẫn luôn là động lực để thành phố thêm quyết tâm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng thành phố trở thành “thành phố gương mẫu” như nguyện ước của Người.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm với đồng bào, chiến sĩ thành phố Hải Phòng, thành phố nơi cửa biển, đầu sóng, ngọn gió. 70 năm sau ngày giải phóng, những tình cảm, lời căn dặn của Bác Hồ vẫn luôn là động lực để thành phố thêm quyết tâm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng thành phố trở thành “thành phố gương mẫu” như nguyện ước của Người.

Đô thị Hải Phòng ngày càng được mở rộng, hiện đại.
Động lực vượt qua khó khăn
Sau 9 năm kháng chiến gian khổ, nhân dân Hải Phòng – Kiến An được hoàn toàn làm chủ xí nghiệp, ruộng đồng, tài nguyên và cuộc sống của mình. Song, thành phố đối mặt với muôn vàn khó khăn, nền kinh tế thuộc địa, mất cân đối và đặc biệt trong khu vực tập kết 300 ngày, thực dân Pháp luôn tìm mọi cách để phá hoại các cơ sở sản xuất quan trọng.
Chỉ 1 ngày sau khi Hải Phòng được giải phóng, ngày 14-5-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Hải Phòng. Người nhắc nhở đồng bào cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trước mắt, nhằm khôi phục lại thành phố sau những năm bị chiến tranh tàn phá. Bởi, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc, nơi tập trung các đầu mối giao thông đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ, đường hàng không nối liền với nhiều vùng, miền của đất nước, là cửa ngõ miền Bắc với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiềm năng to lớn của Hải Phòng là sản xuất công nghiệp, dịch vụ gắn chặt với cảng.
Ngày 2-6-1955, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Hải Phòng được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm thành phố lần thứ hai. Phát biểu với đại biểu nhân dân thành phố, Người khẳng định: “ Bây giờ trong hòa bình, chúng ta đoàn kết, cố gắng, chúng ta có sức, có vốn và có quyết tâm, chúng ta lại có bạn giúp, cho nên chúng ta nhất định vượt được khó khăn, đi đến thắng lợi”.
Từ lời căn dặn của Người, với ý chí, quyết tâm cao nhất, thành phố khẩn trương bắt tay khôi phục kinh tế. Chỉ 2 ngày sau tiếp quản, thành phố khôi phục hệ thống thông tin liên lạc. Những tấm bưu thiếp giữa 2 miền Nam-Bắc đã được gửi đi từ thành phố Hải Phòng, vô tuyến điện được liên lạc với các đảo đèn Long Châu, Hòn Dấu để phục vụ hoạt động của Cảng. Cũng chỉ sau 2 ngày giải phóng, xe lửa Hải Phòng – Hà Nội chạy 2 chuyến/ngày và sau 1 tháng tăng lên 3 chuyến/ngày. 7 ngày sau giải phóng, cảng Hải Phòng lại có thể tiếp nhận tàu nước ngoài ra, vào cảng an toàn. Các xí nghiệp, nhà máy đều khẩn trương khôi phục sản xuất trở lại.
Trong suốt nhiều năm sau giải phóng, Hải Phòng tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Bác Hồ nhiều lần về thăm, nói chuyện với đồng bào, chiến sĩ thành phố, cũng như gửi thư khen tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ lời căn dặn của Người, Hải Phòng tiếp tục đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, trở thành hậu phương lớn cho cách mạng Việt Nam, với những phong trào thi đua sản xuất như “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa”… Và sau ngày đất nước giải phóng, trong suốt gần 40 năm đổi mới khắc ghi lời dạy của Người, Hải Phòng luôn đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thành phố phát triển mạnh mẽ.

