Hải Phòng bừng sáng trong âm nhạc
(HPĐT)- Nửa thế kỷ đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải và 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng đã trở thành mốc son với văn nghệ sĩ thành phố Cảng. Từ cảm xúc dâng trào, các văn nghệ sĩ cho ra đời hàng loạt sáng tác mới về đất nước, thành phố. Hải Phòng sau chiến tranh hồi sinh mạnh mẽ, hôm nay vươn lên bứt phá, vững bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, ở lĩnh vực âm nhạc đang vang lên những giai điệu tháng Năm mới, tràn đầy niềm tự hào…

Hải Phòng chào ngày mới
“Sừng sững bên bờ biển Đông/ Ầm ào sóng vỗ quanh năm/ Ơi Hải Phòng quê hương ta đó/ Thành phố Cảng bốn mùa lộng gió khơi xa/ Rực rỡ hoa Phượng đỏ tươi/ Màu cờ phấp phới tung bay/ Trên từng trang sử thành phố rồng biển bay lên, bay lên…”. Giọng ca đầy nội lực, cũng chan chứa xúc cảm của ca sĩ Tuấn Long thổi hồn vào bài hát “Hải Phòng rực sáng Biển Đông” (sáng tác: nhạc Ngọc Sơn, thơ Phạm Ngọc Khánh) vang lên trong đêm thơ nhạc “Chung một cơ đồ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức tại Nhà hát thành phố tối 11-5 khiến người nghe thấu cảm tinh thần quật cường, niềm kiêu hãnh từ truyền thống đến hiện đại của thành phố quê hương. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Ngọc Sơn, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phổ nhạc bài thơ của nhà thơ Phạm Ngọc Khánh. Ông bày tỏ: “Nhận thấy trong bài thơ có những sự kiện lớn, mang tính lịch sử của Hải Phòng, cũng khắc họa được thành phố hôm nay vươn ra biển lớn, tôi phổ nhạc thành ca khúc…”. Trong không gian lộng gió của thành phố Cảng, nơi mỗi con sóng biển Đông như vang vọng tiếng gọi hào hùng của lịch sử, âm nhạc một lần nữa trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ oanh liệt với hiện tại vươn lên. Những “Hải tần phòng thủ/ Bạch Đằng Giang truyền thống còn vang/ Lừng lẫy đường Năm, đường 10 quật khởi/ Cát Bi rực lửa chiến công…” không đơn thuần là các địa danh lịch sử mà trở thành chứng nhân cho những thời khắc người Hải Phòng cùng cả nước viết nên những bản hùng ca.
Còn bài hát “70 năm giải phóng Hải Phòng” của nhạc sĩ Duy Thái lại mang phong cách tươi trẻ, nhẹ nhàng gợi nên sự hào hứng, phấn chấn khi về với Hải Phòng, nhất là nhìn thấy sự đổi thay của thành phố Cảng hôm nay. “Hải Phòng 70 mùa hoa/ Nhìn đổi mới vui khắp phố phường/ Từ nhà máy, sân ga bến tàu/ Rộn vang khác xưa Hải Phòng/ Tung bay, tung bay những nụ cười rạng rỡ…”. Bài hát do ca sĩ Bích Liên thể hiện về một Hải Phòng trẻ trung, văn minh, hiện đại và tràn đầy hứng khởi ngày mới.
Đây là 2 trong hơn 20 bài hát được các hội viên Hội Âm nhạc Hải Phòng sáng tác sau trại sáng tác do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức, viết về mảnh đất và con người thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”, về ngày hội thống nhất non sông và về nền văn học nghệ thuật Việt Nam 50 năm qua…

Nguồn cảm hứng bất tận
Hải Phòng được coi là một trong những miền “đất nhạc”, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam hiện đại, như: Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Đỗ Nhuận, Trần Chung, Ngô Thụy Miên... Hình ảnh thành phố Cảng với những người con hiên ngang, bất khuất trong “mưa bom bão đạn” vừa chiến đấu, vừa sản xuất để bảo vệ và xây dựng đất nước đã tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nên hàng loạt các bài hát mang âm điệu hào hùng. Nhiều bài hát sau này trở thành những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích, những bài ca đi cùng năm tháng. Các nhạc sĩ Hải Phòng đương đại có nhiều bài hát hay về thành phố Cảng, như: “Hải Phòng quê tôi” (Cáp Trọng Vinh), “Chiều Cát Bà” (Văn Lương), “Bài ca đảo Bạch Long Vĩ” (Vũ Ngọc Quang), “Thành phố niềm nhớ” (Vũ Loan), “Lửa Cát Bi” (Hùng Thế), “Ra vườn hoa em chơi” (Văn Tấn), “Thành phố hoa thắp lửa” (Tùng Ngọc), “Bến bờ mong đợi” (Duy Thái), “Tôi người Hải Phòng” (Xuân Bình), “Con gái Hải Phòng” (Đức Hoài)...
Nhằm mang đến những sáng tác mới về thành phố quê hương, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức trại sáng tác quy tụ 45 văn nghệ sĩ thuộc 3 hội chuyên ngành: Hội Âm nhạc Hải Phòng, Hội Nhà văn Hải Phòng và Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng. Qua 1 tháng triển khai, các văn nghệ sĩ phát huy tài năng sáng tạo, tích cực tìm tòi cho ra đời 20 bài hát, 53 bài thơ và 12 tác phẩm bút ký, truyện ngắn, tản văn và phê bình văn học, cùng một số bài nghiên cứu trong lĩnh vực văn hoá dân gian. Trong đêm thơ nhạc “Chung một cơ đồ Việt Nam” - kết quả trại sáng tác, nhiều bài hát mới về thành phố vang lên cuốn hút người nghe, như: “70 năm giải phóng Hải Phòng” (sáng tác: Duy Thái), “70 năm Thành phố Anh hùng” (sáng tác: Duy Hưng), “Hải Phòng rực sáng biển Đông” (nhạc: Ngọc Sơn, thơ: Phạm Ngọc Khánh), “Tháng Năm trên quảng trường” (sáng tác: Ngọc Thành), “Hải Phòng tình yêu và nỗi nhớ” (nhạc Tùng Ngọc, lời thơ Tùng Ngọc, Thu Hằng)…
“Mỗi bài hát là những kỷ niệm với miền đất, con người thành phố Cảng anh hùng trong chiến đấu, hăng hái thi đua, sáng tạo trong lao động dựng xây; là sự ghi nhớ về tầm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc lôi cuốn các nhạc sĩ tạo ra sản phẩm âm nhạc về thành phố Cảng, hỗ trợ đắc lực cho việc tuyên truyền, cổ vũ tình yêu, trách nhiệm với Hải Phòng. Đó cũng là tình cảm thân thương của các thế hệ nhạc sĩ đã dành tình yêu với Thành phố Anh hùng, với bạn bè, công chúng đất Cảng còn mãi với thời gian…”, nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng bày tỏ.