Gieo mầm yêu thương

Bài và ảnh: THIÊN LONG 26/05/2025 11:18

(HPĐT)- Ở tuổi 43, khi nhiều người tập trung chăm lo sự nghiệp và gia đình nhỏ của mình, chị Phạm Thị Luyến - giáo viên ở phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) lại lựa chọn dành thời gian rảnh để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với tinh thần cống hiến vì cộng đồng, bản thân chị muốn dành sự quan tâm, sẻ chia yêu thương tới những mảnh đời khó khăn, kém may mắn.

Chị Phạm Thị Luyến (ngoài cùng bên trái) trao quà tặng bà con thôn Bản Chuối, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Mới đây, chị Phạm Thị Luyến có chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa tại thôn Bản Chuối, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - một xã biên giới đặc biệt khó khăn với phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt khiến cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn, vất vả. Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn ấy, chị Luyến đồng hành cùng Câu lạc bộ thiện nguyện Trái Tim Xanh Hải Phòng và các nhà hảo tâm tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Thắp sáng vùng cao” trong tháng 4-2025. Chương trình để lại nhiều dấu ấn sâu đậm và dư âm xúc động trong lòng người tham gia và bà con địa phương.

 Để vận chuyển những món quà ấm áp lên vùng cao, nhóm chị Luyến chuẩn bị kế hoạch trước đó cả tháng. Ngoài đóng góp cá nhân, chị cùng bạn bè kêu gọi ủng hộ tài trợ kinh phí, hiện vật qua mạng xã hội, thu hút nhiều người hưởng ứng. Chị Luyến cho biết, dự án “Thắp sáng vùng cao” được triển khai với tổng giá trị hơn 180 triệu đồng. Các hoạt động nổi bật như: trao 740 kg gạo, mỳ tôm, nước mắm, chăn ấm, quần áo mới, tiền mặt… tặng hộ nghèo, khó khăn của xã Xín Cái; đồ dùng học tập, sách vở, 100 bộ quần áo học sinh, 150 kg gạo, bánh kẹo, sữa tươi… tặng điểm trường mầm non, tiểu học thôn Bản Chuối; nấu bữa tiệc buffet kèm thực đơn phong phú gồm: gà rán, xúc xích, hồ lô chiên, nem chua, phồng tôm, trái cây... đem lại không khí vui tươi, phấn khởi trong 200 học sinh và trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt, dịp này, nhóm chị Luyến đầu tư, lắp đặt cột điện, 26 đèn năng lượng mặt trời 400W (trị giá 36,4 triệu đồng) tặng Trạm gác Biên phòng và 2 điểm trường thôn Bản Chuối, với mục đích tiết kiệm điện, cung cấp thêm ánh sáng, giúp người dân địa phương di chuyển thuận tiện, bảo đảm an toàn, nhất là đêm tối. Theo chị Luyến, đi trải nghiệm thực tế mới hiểu và cảm nhận rõ cuộc sống khó khăn của đồng bào vùng sâu, vùng xa cả về vật chất lẫn tinh thần. Tận tay trao quà tới người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em, nhân dân địa phương, các thành viên trong đoàn thiện nguyện ấm lòng, quên đi sự vất vả, gian truân trên những cung đường chênh vênh đỉnh núi, rừng đồi. Trước đó, vào cuối tháng 12-2024, chương trình “Cõng áo ấm lên non” diễn ra tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn, nhóm chị Luyến trao hàng trăm suất quà lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu… tặng bà con trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện lên tới 300 triệu đồng. 

Từng có thời gian hoạt động thiện nguyện cá nhân, khoảng 6 năm trở lại đây, chị Phạm Thị Luyến kết nối, tham gia Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng và trở thành thành viên nòng cốt. Ngoài các chương trình lớn, chị Luyến và các thành viên phối hợp thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp an sinh xã hội như: xây nhà mái ấm tình thương; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công dịp lễ, Tết; hỗ trợ kinh phí các trường hợp éo le, không may gặp tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức đều đặn hằng năm chương trình “Thắp sáng vùng cao”, “Áo ấm lên non” tại các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Lai Châu, Nghệ An… Như trường hợp anh Phạm Văn Thắng (38 tuổi), ở Tổ dân phố Lệ Tảo 2, phường Nam Sơn (quận Kiến An), anh là trụ cột chính, vừa lo toan giúp mẹ và vợ điều trị ung thư, vừa chăm sóc con trai nhỏ tuổi không may mổ tim, khiến cuộc sống chật vật, chồng chất khó khăn. Nắm thông tin về hoàn cảnh éo le này, cá nhân chị Luyến và thành viên câu lạc bộ kịp thời kêu gọi, quyên góp hơn 150 triệu đồng, trực tiếp thăm hỏi, động viên anh Thắng giữ vững tinh thần và sức khỏe để chăm lo gia đình, sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, chị Luyến còn thường xuyên góp mặt trong các chương trình từ thiện tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng; nấu bữa ăn dinh dưỡng miễn phí và tặng quà người cao tuổi, neo đơn đang sinh hoạt ở Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội Hải Phòng; tham gia hiến máu tại Ngày hội Xuân hồng của quận Ngô Quyền; trao 40 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tặng một số hộ khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất gồm gạo, giò, bánh kẹo, nhu yếu phẩm sinh hoạt… Dù giá trị không lớn song chị Luyến tin tưởng món quà nhỏ ý nghĩa sẽ san sẻ bớt gánh nặng với người kém may mắn, để họ đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn. 

“Không chỉ mang lại giá trị vật chất, các hoạt động thiện nguyện còn góp phần làm ấm lòng những mảnh đời khó khăn, mong rằng thời gian tới, chị Phạm Thị Luyến cũng như các cá nhân, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện tại Hải Phòng tiếp tục chung tay, góp sức lan tỏa tình người, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, nhất là trong giới trẻ”- Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng đánh giá. 

Bài và ảnh: THIÊN LONG