“Học Bác từ những điều giản dị nhất”

VŨ THÚY HỒNG 07/06/2025 17:42

(HPĐT)- Tập nghiên cứu và tiểu luận phê bình "Học Bác từ những điều giản dị nhất” của nhà văn Đặng Thị Thúy vừa đạt giải nhất Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (2023-2025) của thành phố. Tác phẩm này cũng đoạt giải C cuộc thi cấp Trung ương vừa được trao giải tối 19-5 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội.

Những  giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nghiên cứu, tìm tòi và tâm huyết để viết lên tác phẩm công phu này. Với tác phẩm của mình, nhà văn Đặng Thị Thúy mong muốn dâng tặng đóa hoa tươi thắm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19- 5-1890 – 19-5-2025). “Học Bác từ những điều giản dị nhất” được Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành tháng 9- 2024 gồm 24 tác phẩm, là tập hợp những bài nghiên cứu, lý luận phê bình, tiểu luận xoay quanh chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông điệp xuyên suốt trong cuốn sách của nhà văn Đặng Thị Thúy đó là: Mỗi văn nghệ sĩ khi sáng tác các tác phẩm về Bác không phải dùng hình tượng đao to búa lớn, cao vời, mà chính là viết về những gì gần gũi và đơn giản nhất trong cuộc đời của Người. “Học Bác từ những điều giản dị nhất” thể hiện ngay trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn Đặng Thị Thúy. Theo nhà văn chia sẻ, sáng tác về Bác là cảm hứng, là đề tài bất tận trong thơ ca nhạc họa, từ những điều bình dị, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Bác, phản ánh chân thực, từ đó học và làm theo Bác. Bởi vậy, các văn nghệ sĩ phải sáng tạo trong bút pháp, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện tác phẩm của mình, sáng tạo phong phú trong thể loại văn học lựa chọn để thể hiện về Bác, từ đó lan tỏa hình tượng và tư tưởng của Bác tới tất cả bạn đọc và công chúng. 

Là một đồng nghiệp cùng trong hoạt động sáng tác, tôi ấn tượng hơn cả với bài viết “Hai lần vượt Trường Sơn và bản lĩnh một nhà báo cách mạng”. Đây là bài viết của nhà văn Đặng Thị Thúy về cuốn sách của nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng. Qua bài viết của Đặng Thị Thúy, có thể thấy tấm gương sáng của một nhà báo quả cảm, anh dũng đi sâu vào tuyến lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần cùng các chiến sĩ cầm bút phản ánh một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. 

Còn trong bài viết “Sự khốc liệt không dùng nơi chiến tuyến”, nhà văn Đặng Thị Thúy đưa ra những nhận định sâu sắc về tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời” của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng. Cuốn sách ấy được viết lên bằng chính ký ức của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng và đồng đội - những người từng có hơn 3 năm nằm hầm, nằm hang, nắm chốt, giữ vững biên giới phía Bắc của Tổ quốc, kề vai sát cánh bên nhau để chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong cuộc chiến tranh biên giới tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) hơn 30 năm trước. 

Nhà thơ Hoài Khánh - một tác giả tiêu biểu sáng tác văn học thiếu nhi có nhiều thành tựu của Hải Phòng cũng như của Việt Nam. Anh là người đất Cảng giữ kỷ lục có tới 12 bài thơ được in trong sách giáo khoa để giảng dạy tới học sinh toàn quốc được nhà văn Đặng Thị Thúy viết trong bài tiểu luận “Nhà thơ Hoài Khánh cùng trẻ em đến mọi miền đất nước”. Bài viết cho thấy diện mạo một cây bút chắc chắn có duyên, gắn bó và thành công ở lĩnh vực viết cho thiếu nhi. Tác phẩm “Địu chữ qua cổng trời” là tác phẩm thứ 5 của nhà thơ Hoài Khánh mang đến thế giới trẻ em những điều bình dị, đơn giản, gần gũi và thân thuộc gắn bó với cuộc sống hằng ngày gắn bó với thế giới quan của thiếu nhi.

 “Học Bác từ những điều giản dị nhất” được nhà văn Đặng Thị Thúy viết với ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút. Chị cũng gửi đến bạn đọc và đồng nghiệp thông điệp quan trọng: Văn nghệ sĩ luôn sáng tác bám sát và phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống, xây dựng những hình tượng nhân vật tiêu biểu cho thời đại, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân cách tốt đẹp của con người, lưu giữ, tuyên truyền và lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc của thành phố, quê hương, đất nước”.

Nhà văn Đặng Thị Thúy (bút danh Phong Du) hiện là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội trưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hải Phòng. Chị bắt đầu viết văn từ năm 1992, đến nay đã có truyện, ký trong 20 tuyển tập in chung và 5 tác phẩm in riêng. Truyện ký “Trời biên cương vẫn xanh” của chị đoạt giải C của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2019, tập ký và nghiên cứu “Hoàng Châu miền di sản” đoạt giải C Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2024.

VŨ THÚY HỒNG