Những bước chân thầm lặng trên nẻo đường thiện nguyện

Bài và ảnh: AN PHÚC 14/06/2025 10:40

(HPĐT)- “Tôi may mắn còn khỏe mạnh, còn sống sau chiến tranh, trong khi nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền Nam. Do đó, tâm nguyện của tôi là dành nhiều thời gian tham gia công tác xã hội, nhất là hoạt động nhằm hỗ trợ đồng đội, người dân vượt khó vươn lên trong cuộc sống”- Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) Cao Xuân Phượng, cựu chiến binh hơn 30 năm tình nguyện, nhiệt tình làm công tác thiện nguyện chia sẻ.


Cựu chiến binh Cao Xuân Phượng (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Hải Sơn thăm, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tháng 6-2025, cựu chiến binh Cao Xuân Phượng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) tròn 80 năm tuổi đời. Ngoài cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, ông dành trọn hơn 30 năm tham gia công tác xã hội, thiện nguyện nhằm giúp đỡ đồng đội, người dân địa phương vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Cựu chiến binh Cao Xuân Phượng sinh ra tại một một làng quê nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng tại xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy (nay là phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). Khi tròn 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tình nguyện nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường B (chiến trường miền Nam). Năm 1974, ông rời quân ngũ, chuyển về công tác tại ngành Thủy sản trên địa bàn quận Đồ Sơn. Những năm ấy, ngoài thời gian làm việc trong cơ quan nhà nước, vợ chồng ông cũng xoay xở làm đủ nghề từ chạy chợ, làm thuê đến bán kem dạo... để có thêm thu nhập. Năm 1986, nhờ chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng, Nhà nước, gia đình ông mạnh dạn dùng số vốn ít ỏi mở một nhà hàng nhỏ phục vụ ăn uống cho người dân và khách du lịch. Nhờ đó, đời sống gia đình được cải thiện, kinh tế dần ổn định. Năm 1993, ông nghỉ hưu theo chế độ và vay mượn thêm bạn bè, người thân chuyển sang kinh doanh dịch vụ - du lịch trọn gói, phục vụ du khách suốt bốn mùa trong năm. Hiện, cơ sở kinh doanh của gia đình ông bảo đảm giải quyết việc làm thời vụ cho 8 - 15 lao động ở địa phương, ưu tiên con em hội viên cựu chiến binh của phường có hoàn cảnh khó khăn. 

Tuy vậy, ông luôn đau đáu, trăn trở muốn đóng góp nhiều hơn công sức của mình để cải thiện đời sống còn rất khó khăn của một số cựu chiến binh, bà con nhân dân trên địa bàn phường Hải Sơn, nơi gia đình ông sinh sống. Từ năm 1993, ông giao lại quyền điều hành, quản lý cơ sở kinh doanh cho vợ con để dành nhiều thời gian hơn tham gia làm công tác nhân đạo, từ thiện, chữ thập đỏ, công tác mặt trận, bí thư chi bộ tổ dân phố, bí thư chi bộ khối doanh nghiệp của phường... Đến giờ, ông chẳng thể nhớ hết những việc làm nhân ái của mình, những mảnh đời bất hạnh từng giúp đỡ, cưu mang. Chỉ biết rằng, dù bây giờ ở độ tuổi 80, khi nhận được thông tin có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, ông lại lặng thầm đồng hành cùng chiếc xe máy cũ, đi nhiều nơi vận động xã hội hóa, giúp đỡ họ sớm vượt qua cơn bĩ cực. “Tính sơ sơ, hằng năm tại địa phương có hàng trăm trường hợp là trẻ mồ côi, gia đình khó khăn, gia đình chính sách... cần giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng, nhất là những năm xảy ra thiên tai bão lụt hay dịch bệnh nghiêm trọng như COVID-19. Có khi, nguồn kinh phí vận động không đủ thì sao đây? Vậy thì bỏ của nhà ra vậy. Mỗi khi làm được một việc, giúp được một người cũng thấy vui, thấy mãn nguyện rồi”-ông Phượng chia sẻ. Những việc làm thiện nguyện của ông không phô trương, không ồn ào, nhưng thấm đẫm tình người và để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng. Ông kiên quyết nói không trong việc lấy danh nghĩa cá nhân ủng hộ, mà chỉ thầm lặng quyên góp kinh phí vào các quỹ hội từ thiện. Mưa dầm thấm lâu, hơn 30 năm qua, ông đóng góp hàng trăm triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện của địa phương. Với nhiều đóng góp hoạt động thiện nguyện, cựu chiến binh Cao Xuân Phượng nhiều lần được nhận bằng khen các cấp vì có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện và phong trào thi đua yêu nước, trong đó có bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đồ Sơn Nguyễn Đình Dương cho biết, cựu chiến binh Cao Xuân Phượng là một trong số ít cá nhân tiêu biểu của Hội được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2012 - 2017 và giai đoạn 2017 - 2022. 

Cựu chiến binh Cao Xuân Phượng thể hiện hình ảnh đẹp của người lính cụ Hồ trong thời bình, dù rời quân ngũ nhưng luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, có tấm lòng thiện nguyện. 

Bài và ảnh: AN PHÚC