Vững tay bút giữa dòng thời sự

LÊ OANH 16/06/2025 11:09

(HPĐT)- Làm báo vốn là nghề nhiều áp lực, nhưng đối với các nhà báo Hải Phòng - những người luôn có mặt ở tuyến đầu của dòng thời sự thì áp lực đó còn lớn hơn gấp bội bởi yêu cầu cao về tốc độ, tính chính xác và độ tin cậy. Dù tác nghiệp ở trong nước hay nước ngoài, giữa đất liền hay nơi hải đảo, các nhà báo thành phố Cảng luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để chuyển tải đến bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài những dòng tin nóng hổi, những hình ảnh sinh động, những câu chuyện đầy cảm xúc và tính nhân văn. Họ chính là những người giữ nhịp thời sự, lan tỏa niềm tin, góp phần khẳng định vai trò không thể thay thế của báo chí cách mạng giữa thời đại truyền thông số phát triển như vũ bão.

Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố lần đầu thực hiện cùng lúc 11 điểm cầu truyền hình trực tiếp tại sự kiện chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Ảnh: HOÀNG PHƯỚC

Làm việc mọi khung giờ 

Liên tiếp nhiều năm gần đây, thành phố nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Để đạt được kết quả đáng mừng đó, lãnh đạo thành phố tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Nhớ lại hai chuyến công tác cùng đoàn lãnh đạo thành phố khảo sát, tọa đàm kết nối và xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Hàn Quốc vào cuối năm 2024, phóng viên Vũ Tuấn Mạnh (Phòng Phóng viên Phát thanh và Truyền hình - Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố) bày tỏ: "Để bảo đảm tin tức, hình ảnh gửi về kịp khung giờ phát sóng thời sự trưa và tối, kíp phóng viên chọn cách làm kiểu "cuốn chiếu", tức là quay đến đâu thì gửi về để viết lời, dựng hình và chuyển ngay về bộ phận kỹ thuật tại Đài xử lý các khâu tiếp theo. Vì thế, ngay sau khi sự kiện kết thúc, khi đoàn công tác di chuyển đến địa điểm khác, phóng viên tranh thủ dựng hình, viết lời ngay trên xe. Lệch múi giờ, cường độ làm việc cao kéo dài từ 5-7 ngày liên tục, cộng với các món ăn không hợp khẩu vị khiến kíp phóng viên mệt rã rời khi kết thúc chuyến đi. Nhưng khi trở về, xem lại những hình ảnh sống động, đầy ắp thông tin các sự kiện quan trọng được chuyển tải kịp thời tới người dân thành phố, mọi mệt mỏi đều tan biến". 

Không tác nghiệp ở nước ngoài, nhưng với phóng viên Nguyễn Dương Việt Cường (Phòng Phóng viên Báo - Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố), mỗi chuyến công tác đến huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ là một kỷ niệm khó quên. Anh Cường nhớ lại: Trong hành trình cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 dẫn đầu đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Bạch Long Vĩ đầu năm 2025, do sóng to gió lớn, tàu 634 của Hải đội 137, Lữ đoàn 169 không thể cập đảo. Đoàn chuyển toàn bộ quà tặng qua thuyền của ngư dân. Vì vậy, tin bài về chuyến đi chất chứa bao tình cảm với biển đảo quê hương. Tiếp đến là chuyến thăm, làm việc với cán bộ, nhân dân huyện đảo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau 7 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, tàu vừa cập đảo, phóng viên vừa quay phim, chụp ảnh, viết tin ban đầu gửi ngay về bộ phận trực của Báo. Khi Tổng Bí thư chia tay cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo cũng là lúc phóng viên ăn vội chiếc bánh mì rồi lên tàu quay trở lại đất liền. Ngay cả khi các thành viên trong đoàn nghỉ ngơi, ngắm biển, phóng viên vẫn tranh thủ hoàn thiện tin bài đầy đủ, chắt lọc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, canh lúc khi tàu gần đảo Cát Bà có sóng di động để gửi tin, ảnh, bảo đảm thông tin nhanh nhất đến bạn đọc.

Sứ mệnh người cầm bút 

Đối với phóng viên thời sự, mỗi cuộc gọi có thể là một nhiệm vụ quan trọng. Họ luôn sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi - bất kể ngày đêm, nắng mưa. Ăn vội, ngủ lệch giờ là chuyện thường, bởi với họ, phản ánh nhanh chóng, chính xác, trung thực mọi diễn biến thời sự là sứ mệnh cao cả của người làm báo. Nhà báo Vũ Duyên, phóng viên thời sự chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân) cho biết: "Theo nghề báo, tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ như thời gian, công sức và cả sức khỏe. Nhiều lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo bởi sau lưng tôi là cả một tòa soạn - nơi ấy như một gia đình, có lãnh đạo thấu hiểu, động viên, có đồng nghiệp thân tình chia sẻ. Nghề còn cho tôi nhiều trải nghiệm, những bài học để trân trọng cuộc sống, tự răn mình cố gắng hơn nữa, vượt lên khó khăn, thách thức của thời đại 4.0 để thông tin chính xác, đầy đủ, viết nên những tác phẩm báo chí chất lượng, nhân văn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả”. 

Ngoài những vất vả, báo chí còn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin trên mạng không thể thay thế vai trò của người làm báo, bởi giá trị của báo chí nằm ở khả năng xác tín, lý giải và khách quan. Tại Tọa đàm với chủ đề “Báo chí Hải Phòng góp phần cùng Báo chí Cách mạng Việt Nam 100 năm đồng hành với sự nghiệp vẻ vang của Đảng và đất nước” do Hội Nhà báo thành phố tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẳng định: Các nhà báo thuộc Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng những năm qua không quản ngại khó khăn, luôn có mặt ở tuyến đầu, kịp thời đưa tin các sự kiện quan trọng, phản ánh chân thực vấn đề thời sự. Qua đó, không chỉ làm sáng rõ bức tranh phát triển của thành phố, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, động viên các tầng lớp nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển. 

Trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, những người làm báo thành phố Cảng luôn giữ vững ngòi bút, vững vàng trước áp lực, linh hoạt trong chuyển đổi, nhạy bén trước thời cuộc. Họ góp phần làm nên diện mạo một nền báo chí cách mạng hiện đại, nhân văn, vì dân và vì sự phát triển của thành phố Cảng trong thời kỳ mới. 

LÊ OANH