Cô gái lan tỏa thiện nguyện bằng hành động
(HPĐT)- Ở thôn Hu Trì, xã Vinh Quang (nay là xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Bảo), nhiều người dân cảm mến, nể phục chị Trần Thị Lệ (sinh năm 1981) vì tinh thần không nề hà việc khó, luôn năng nổ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn suốt 8 năm qua.

Dù công việc bận rộn, chị Trần Thị Lệ vẫn dành thời gian mỗi tuần thực hiện ít nhất một hoạt động thiện nguyện. Chị Lệ tâm niệm, giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cách hoàn thiện bản thân. Vì vậy, không quản nắng mưa, đều đặn vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần, chị cùng bạn bè chuẩn bị các suất cháo thơm ngon, nóng hổi phát miễn phí tới người bệnh nghèo và người nhà đang chăm bệnh tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo. Việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình người ấm áp giữa cuộc sống bộn bề.
Chị Lệ cho biết, chương trình phát cháo được nhóm thực hiện từ năm 2017 đến nay, mỗi lần nấu khoảng 100 suất cháo dinh dưỡng với thực đơn thay đổi linh hoạt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ 6 - 7 giờ sáng, góc khuôn viên bệnh viện luôn tấp nập người đủ lứa tuổi tới nhận cháo miễn phí. Ai nấy đều tỏ rõ sự phấn khởi trên gương mặt, thưởng thức bữa sáng ngon miệng trước khi tiêm thuốc. Để lưu giữ kỷ niệm và lan tỏa thông điệp yêu thương, chị thường xuyên ghi lại hình ảnh, khoảnh khắc phát cháo từ thiện và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều người tương tác, ủng hộ. Cũng từ đây, một số nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp kinh phí để nhóm mua thêm bánh mì, sữa, khẩu trang y tế tặng kèm. Theo nhận xét của nhiều nhà hảo tâm, bữa cháo tuy đơn giản nhưng mang lại niềm an ủi lớn lao với người bệnh, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tinh thần lẫn kinh tế.
Không chỉ trực tiếp nấu và phát cháo miễn phí, chị Trần Thị Lệ còn quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống người già neo đơn, khuyết tật. Hằng tháng, chị trao các phần quà gồm 10 kg gạo và nhu yếu phẩm sinh hoạt tới những trường hợp éo le, không có lương hưu, không có thu nhập ổn định. Như hộ bà Nguyễn Thị Điển (sinh năm 1952) ở thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân (nay là xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Bảo), ngoài nhận quà đều đặn còn được chị hỗ trợ xây, sửa căn nhà dột nát, xuống cấp thành nơi ở khang trang, sạch sẽ để an hưởng tuổi già. Trẻ em nghèo, mồ côi cũng được chị Lệ dành nhiều quan tâm, sẻ chia. Cuối tháng 5- 2025, tại huyện Vĩnh Bảo, chị cùng bạn bè kêu gọi hơn 20 triệu đồng và một chiếc xe đạp mới để giúp cháu Phạm Gia Minh (10 tuổi, thôn Linh Đông, xã Tiền Phong), mồ côi bố, mẹ bỏ đi, sống cùng ông bà nội già yếu. Đồng thời, chị hỗ trợ cháu Nguyễn Thị Anh Thư (15 tuổi, thôn Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến) đang điều trị bệnh ung thư với số tiền hơn 32 triệu đồng. Mới đây, nhân dịp Tết Thiếu nhi 1- 6, chị chuẩn bị hơn 30 suất quà (gồm tiền mặt, bánh kẹo, sữa), mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vừa động viên tinh thần vừa khuyến khích các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Hơn 8 năm làm thiện nguyện, chị Trần Thị Lệ tham gia hàng trăm chương trình lớn nhỏ, trong đó có nhiều chuyến đi vùng cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc để hỗ trợ trẻ em nghèo, đồng bào gặp thiên tai, bão lũ. Năm 2024, chị phối hợp Câu lạc bộ thiện nguyện Vĩnh Bảo tích cực hỗ trợ bà con thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi). Dù ngập lụt, sạt lở khiến việc vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống, thuốc men… gặp nhiều trở ngại, đoàn cứu trợ vẫn không ngại gian khổ, lội bộ giữa vùng lũ ngập sâu để trao tận tay từng phần quà tới các hộ gia đình. Chị Lệ bày tỏ, giúp đồng bào lúc hoạn nạn không phải điều quá lớn lao hay xa vời, chỉ mong dù hành động nhỏ bé nhưng khi mọi người cùng góp sức sẽ tạo nên sức mạnh lớn, lan tỏa tình người trong cộng đồng.
Bí thư Chi bộ thôn Hu Trì, xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Bảo) Đào Đức Trung nhận xét: “Cháu Trần Thị Lệ là công dân gương mẫu, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện ở địa phương, có tinh thần trách nhiệm, không ngại vất vả. Mỗi khi trong thôn có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn, cháu đều xung phong đi đầu, sẵn sàng kêu gọi, kết nối hỗ trợ, được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và bà con ghi nhận, biểu dương”.