Sứ mệnh nhân văn của nhà báo
(HPĐT)- Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng đa nền tảng, nhiều nhà báo vẫn âm thầm giữ vững sứ mệnh nhân văn: đồng hành cùng người yếu thế, lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thông tin, họ đang góp phần thiết thực vào công cuộc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng nhân ái bằng chính sự nhạy bén, bản lĩnh và trái tim giàu trắc ẩn.

Cầu nối hỗ trợ người yếu thế
Vào khung giờ 16 giờ 30 phút thứ năm hằng tuần, trên kênh truyền hình của Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố đều đặn phát sóng chương trình “Ngày nữa để yêu thương”, sau đó phát lại vào sáng hôm sau. Nội dung chương trình tập trung khai thác các hoàn cảnh éo le, khó khăn, yếu thế trong xã hội, nhưng luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chương trình nhằm lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, những nhà hảo tâm hết lòng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hoặc phản ánh những tấm gương, điển hình tiên tiến vì cuộc sống cộng đồng.
Nếu trên sóng truyền hình có chương trình “Ngày nữa để yêu thương”, trên sóng phát thanh có “Nhịp cầu yêu thương”, thì trên ấn phẩm báo in của Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố, cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ” do Báo Hải Phòng (trước đây) phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức từ năm 2021 đến nay là một hoạt động thiết thực cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi thu hút đông đảo người viết chuyên và không chuyên tham gia, trong đó lực lượng chủ lực là các nhà báo tâm huyết, tận tâm, trách nhiệm, thể hiện nhân vật qua các thể loại như bài viết, phóng sự ảnh, video clip… Qua đó, phát hiện và lan tỏa nhiều tấm gương tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; những cá nhân giàu nghị lực vượt khó vươn lên và góp phần tích cực vào đời sống xã hội.
Cùng với đó, chương trình "Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng" ra đời từ cuối năm 2008 đến nay mang lại niềm vui, sự chia sẻ ấm áp đến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro trong cuộc sống. Nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố, cho biết: Sự ủng hộ, đồng hành quý báu của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa là nguồn động lực lớn để những người làm báo tích cực tham gia hoạt động từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người yếu thế, chương trình “Trợ giúp pháp lý miễn phí” do Báo Hải Phòng trước đây và nay là Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) triển khai suốt nhiều năm qua đã kết nối các trợ giúp viên pháp lý, hỗ trợ hàng trăm trường hợp người dân có nhu cầu tư vấn, giải quyết các vụ việc cụ thể một cách miễn phí.
Lan tỏa nhân ái qua từng trang viết
Những nội dung phản ánh về nhóm người yếu thế trên các loại hình báo chí không chỉ góp phần định hướng dư luận mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những người cần được giúp đỡ, từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Nhà báo Đinh Thị Mỹ Hạnh, người phụ trách hai chương trình “Ngày nữa để yêu thương” (truyền hình) và “Nhịp cầu yêu thương” (phát thanh) kể, khi thực hiện phóng sự về bé gái ở huyện An Lão bị khuyết tật vận động, có hoàn cảnh khó khăn, chị nhìn thấy trong ánh mắt em là nghị lực sống mãnh liệt, không cam chịu số phận. Hay như trường hợp người đàn ông làm nghề đánh chìa khóa dạo “có mệt cũng không dám nghỉ một ngày” vì là trụ cột của gia đình có nhiều người mắc bệnh. Biên tập viên Nguyễn Thiên Long (Phòng Biên tập báo in thuộc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố) - người có nhiều bài tham gia cuộc thi “Những bông phượng đỏ” - cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả về người yếu thế, một bài báo hay là chưa đủ; điều quan trọng là nhà báo cần giữ liên hệ, kết nối các nhà hảo tâm đến với nhân vật, giúp họ có thêm sức mạnh và động lực để vươn lên trong cuộc sống.