“Thủ lĩnh” duy trì đội cứu hộ ban đêm
(HPĐT)- Gần 8 năm nay, chị Vũ Thị Vân, ở phường Lưu Kiếm (thành phố Thủy Nguyên) không chỉ là người sáng lập đội cứu hộ ban đêm (SOS) Thủy Nguyên mà còn duy trì bền bỉ hoạt động cứu hộ các trường hợp hỏng xe máy trên các tuyến đường của thành phố Thủy Nguyên. Việc làm của chị Vân như ánh sáng giữa đêm tối đối với những người cơ nhỡ hỏng xe trên đường vào đêm tối trên địa bàn.

Bền bỉ duy trì hoạt động
Từ 21 giờ đến nửa đêm hằng ngày, trong khi nhiều người đã yên giấc, những thành viên của Đội SOS Thủy Nguyên lại bắt đầu hành trình rong ruổi trên các tuyến đường thuộc huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hỗ trợ người gặp sự cố xe máy giữa đêm khuya. Gắn bó với đội bền bỉ nhất suốt nhiều năm qua là chị Vũ Thị Vân - người sáng lập, và cũng là trái tim của đội cứu hộ đặc biệt này. Ban đầu, Đội SOS Thủy Nguyên thu hút khá đông tình nguyện viên. Thế nhưng, do đặc thù hoạt động vào ban đêm cùng những khó khăn cá nhân, số lượng thành viên ngày một thưa dần. Dẫu vậy, chị Vân vẫn bền bỉ bám trụ, coi hoạt động cứu hộ như trách nhiệm tự thân.
Chia sẻ về lý do thành lập đội, chị Vân kể: “Cách đây gần 8 năm, ba mẹ con tôi bị thủng xăm, hỏng xe trên đường xã Quảng Thanh. Trời tối, đường vắng, không có cửa hàng sửa xe, tôi phải dắt xe hàng cây số, hai con nhỏ lẽo đẽo theo sau. Khi ấy, tôi đã tự nhủ: phải có một đội nào đó hỗ trợ những người lâm vào tình cảnh như mình.” Từ lần đó, Đội SOS Thủy Nguyên ra đời.
Từ khu vực chân cầu Đá Bạc, qua xã Bạch Đằng đến KCN VSIP và đảo Vũ Yên, bóng dáng chị Vân và các thành viên đội cứu hộ đêm đã trở nên quen thuộc. Có những tối, đội nhận tới 20 cuộc gọi cứu hộ. Không ít lần, chị Vân vừa tan ca, chưa kịp ăn tối đã lập tức lên đường cùng hộp đồ sửa xe. Vất vả là vậy nhưng trong gia đình, ai cũng ủng hộ việc làm thiện nguyện của chị. Nhất là 2 con gái chị luôn động viên mẹ duy trì hoạt động của đội cứu hộ để giúp đỡ những người không may đi trên đường. Cũng chính sự nhiệt huyết, trách nhiệm với việc làm thiện nguyện của mình, chị Vân "giữ chân" được một số anh em khác bám trụ với hoạt động của đội. Không chỉ cứu hộ những người bị hỏng xe, nhiều khi chị và các thành viên trong đội còn giúp đỡ những trường hợp tai nạn giao thông khi gặp trên đường.
Nhân lên tình người ấm áp
Gần 8 năm qua, chị Vũ Thị Vân không còn nhớ rõ đã giúp bao nhiêu người gặp sự cố xe máy trên các tuyến đường của Thủy Nguyên (Hải Phòng). Nhưng điều chị nhớ rõ là sau mỗi lần vá xe miễn phí trong đêm, chị lại nhận được những nụ cười, cái bắt tay ấm áp - “món quà” mà với chị, là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Những câu chuyện như thế diễn ra gần như mỗi đêm, nhưng có những trường hợp khiến chị Vân nhớ mãi. Như đêm cuối tuần tháng 6-2025, chị Bùi Thị Hoa, ở xã Bạch Đằng, chở hai con nhỏ đi chơi ở đảo Vũ Yên. Trên đường về, xe bất ngờ bị thủng xăm do dính đinh. Gọi vài số điện thoại vá xe lưu động đều bị từ chối vì bận, chị Hoa gần như tuyệt vọng. May mắn, người dân mách chị liên hệ đội cứu hộ SOS Thủy Nguyên. Khi đó, chị Vân và hai thành viên đang hỗ trợ một vụ tai nạn tại đường Ba Toa (phường Thủy Đường). Biết mẹ con chị Hoa đang kẹt giữa đường đêm, cả đội lập tức di chuyển sang hỗ trợ. Vá xong xe, mẹ con chị Hoa vừa đi được một đoạn thì xe lại xẹp lốp. Không nề hà, chị Vân quay lại xử lý lần hai, đến tận nửa đêm mới tiễn được ba mẹ con về nhà an toàn. “Cảm kích trước việc làm của chị Vân, tôi muốn gửi chút kinh phí phụ giúp, nhưng chị nhất quyết từ chối,” chị Hoa kể.
Không chỉ chị Hoa, nhiều người từng được đội cứu hộ hỗ trợ đều xúc động trước tấm lòng tận tụy của người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng giàu lòng nhân ái. Suốt 8 năm, dù hoạt động chủ yếu vào ban đêm, đội SOS Thủy Nguyên vẫn âm thầm bám trụ, đồng hành cùng những người không may giữa đường vắng. Chính sự kiên trì của chị Vân đã giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia, việc tử tế - như ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp trong đêm tối.