Góp sức vào thành công của ngày hội hợp nhất

HUYỀN CHI 29/06/2025 15:37

Vừa bước vào sân, ông Hoài hỏi to:

Vừa bước vào sân, ông Hoài hỏi to:

- Bà chuẩn bị chổi, rễ đi quét sân à? Sân ngõ sạch bóng thế này rồi còn gì?

 Bà Thu tay lúi húi cầm chiếc chổi, giải thích:

 - Tôi chuẩn bị sẵn mấy chiếc để chủ nhật này cùng bà con trong thôn tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm ông ạ. Vợ chồng cháu lớn được nghỉ nên tôi huy động tham gia tổng vệ sinh luôn. Cả nhà tôi vị chi cần 4 chiếc chổi và rễ…

 - Ơ, đầu tháng thôn cũng vừa tổng vệ sinh rồi thì phải?

- Đó là làm theo lịch của thôn mình ông ơi. Lần này là tổng vệ sinh toàn thành phố đấy. Hôm qua loa truyền thanh của thôn phát thông báo, chào mừng ngày hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng để thành lập thành phố Hải Phòng (mới), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có văn bản số 21, hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ở các cấp, nhiều hoạt động lớn cấp thành phố. Riêng tại cơ sở, MTTQ vận động tất cả các gia đình treo cờ Tổ quốc và đồng loạt tổng vệ sinh toàn thành phố vào chủ nhật 29-6 đó ông.

 Ông Hoài cười:

- À ra thế! Sáng qua tôi có việc đi vắng, thế mà bà nhà tôi không phổ biến lại, phải phê bình mới được. Mà sáng nay thấy bà ấy với mấy bà trong tổ phụ nữ rủ nhau đi tập văn nghệ, chắc là cũng để phục vụ chương trình liên hoan mừng sự kiện này đây.

Bà Thu vui vẻ:

- Đúng rồi ông ạ, đội văn nghệ của thôn ta cũng đang tích cực tập luyện để biểu diễn. Tôi thấy đội dân vũ của mấy anh chị trung trung tuổi cũng tập ở nhà văn hóa mấy tối nay rồi. Tối nào chúng tôi cũng đi cổ vũ đấy, vui lắm ông ạ.

- Mình không tham gia bằng văn nghệ thì mình góp sức, góp công bằng việc khác, bà nhỉ. Để tôi cùng với ông nhà bà sang nhà ông Minh chi hội trưởng cựu chiến binh thôn đề nghị cho họp chi hội để quán triệt tinh thần gương mẫu của hội viên và các gia đình trong việc tham gia các hoạt động đợt này sao cho thật tưng bừng, phấn khởi.

- Vâng, các ông cứ phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” không ngại khó, ngại khổ đi đầu trong các phong trào tại địa phương, làm gương cho con cháu là tốt rồi ông ạ.

Ông Hoài trầm giọng:

 - Xem báo rồi ti vi, tôi cũng biết việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các địa phương cấp tỉnh, cấp xã đang triển khai rất khẩn trương để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nên công việc bề bộn là đương nhiên rồi, lại nhiều việc khó nữa. Nhưng đến đâu ta giải quyết đến đấy, tôi tin đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mở ra cơ hội mới, vận hội mới cho các địa phương phát triển, cũng như tạo điều kiện để đất nước “cất cánh” trong kỷ nguyên mới. Những cán bộ, đảng viên hưu trí như tôi và như bà phải nêu gương, tích cực ủng hộ chủ trương này, đồng thời đóng góp với quê hương, thành phố tùy theo sức mình. Tôi tin là mọi người dân Hải Phòng và Hải Dương đều ủng hộ sự lớn mạnh của thành phố Hải Phòng mới vì một tương lai tươi sáng hơn, kinh tế - phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng cải thiện, nâng cao.

 Bà Thu tiếp lời:

 - Vâng, ông nói đúng lắm. Chúng ta không chỉ vận động gia đình, con cháu, mà còn góp sức cụ thể bằng những hoạt động thiết thực để ngày hội hợp nhất thành công tốt đẹp. Chắc chắn đó sẽ thực sự là “ngày hội đoàn kết” của cả người dân Hải Dương và Hải Phòng, phải không ông!

HUYỀN CHI