Chàng trai đam mê thiện nguyện
(HPĐT)- Dù công việc mưu sinh bận rộn, anh Nguyễn Văn Hiếu, công dân xã An Trường, luôn minh chứng lòng nhân ái sâu sắc qua những hành động thiết thực. Kể từ năm 2018 đến nay, anh đã không ngừng cống hiến cho hàng trăm hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hướng đến trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Những nỗ lực này đã tạo nên nhiều giá trị tích cực và để lại dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng.

Ở tuổi 33, dù chưa lập gia đình, anh Nguyễn Văn Hiếu vẫn miệt mài trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Hiện tại, anh đang theo học sửa chữa xe đạp điện và xe máy điện tại Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc đồng thời tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cộng đồng. Nhiều năm qua, anh Hiếu đã kết nối mật thiết với SOS An Lão - một hội nhóm quy tụ những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng dấn thân vào các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống. Trong số đó, chương trình cứu hộ giao thông ban đêm là một điểm sáng nổi bật. Anh Hiếu chia sẻ, bất chấp mưa gió hay lễ, Tết, đều đặn mỗi tối, các thành viên trong nhóm lại lặng lẽ tỏa đi khắp các cung đường trên địa bàn huyện An Lão (cũ). Mục đích là kịp thời hỗ trợ những người dân không may bị hỏng xe, hết xăng, thủng săm lốp - bất kể là xe đạp, xe máy hay ô tô. Thời gian “đi tuần” thường kéo dài từ 20 giờ đến khoảng 1, 2 giờ sáng hôm sau. Với đồ nghề chuyên dụng như miếng vá, săm, bình ắc quy kích điện, bơm hơi, xăng... mọi hỗ trợ đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cũng theo lời anh Hiếu, phần lớn kỹ thuật sửa xe đều do anh tự mày mò trên mạng và học hỏi từ thực tế. Không chỉ vậy, để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Không bỏ ai ở lại phía sau”, anh còn chủ động cung cấp số điện thoại hỗ trợ và lịch trình di chuyển của đội cứu hộ, giúp người dân trong và ngoài địa phương dễ dàng nắm bắt thông tin và chủ động liên lạc khi gặp sự cố hay tai nạn giao thông. “Cứu hộ giao thông đêm khá vất vả, mệt mỏi, nhưng anh em chúng tôi không hề nản chí. Bởi lẽ, được làm một việc có ích, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và tự hào”, anh Hiếu tâm sự.
Ngoài vai trò là thành viên tích cực của đội cứu hộ giao thông ban đêm, anh Nguyễn Văn Hiếu còn được nhiều người quý mến và khen ngợi bởi sự đều đặn tham gia các chương trình trao quà từ thiện. Hằng tháng, anh sắp xếp thời gian cùng bạn bè đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 25 hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là những trường hợp thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt và nhà ở trên địa bàn các xã An Trường, An Quang, An Khánh và một số địa phương khác. Mỗi suất quà, dù giá trị không lớn, bao gồm 10 kg gạo, thùng mì tôm, dầu ăn và 500 nghìn đồng tiền mặt (tùy theo hoàn cảnh cụ thể), nhưng lại mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình có thêm động lực vượt khó, từng bước ổn định cuộc sống. Cá nhân anh Hiếu còn tích cực phối hợp với các nhóm thiện nguyện tại Hải Phòng để tổ chức nấu hơn 100 suất cơm mỗi đợt, phục vụ người già, người khuyết tật và người neo đơn tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội Hải Phòng. Đồng thời, anh duy trì hoạt động phát cơm dinh dưỡng miễn phí cho người bệnh và người nhà đang thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Lão, góp phần xoa dịu những khó khăn.
Trẻ em chịu thiệt thòi và mồ côi cũng là những trường hợp mà anh Hiếu đặc biệt quan tâm, giúp đỡ trong thời gian qua. Trên trang Facebook cá nhân, anh thường xuyên đăng tải thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cháu Đỗ Thị Yến Nhi, trú tại xã An Lão. Mồ côi cha và không may mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị dài ngày, Yến Nhi cùng mẹ và anh trai vẫn luôn kiên cường. Mẹ và anh trai cháu luôn túc trực chăm sóc, đồng thời làm việc cật lực để trang trải chi phí thuốc men và sinh hoạt hằng ngày. Song, với nghị lực phi thường và niềm đam mê hội họa cháy bỏng, Yến Nhi đã vượt lên nỗi đau thể chất, dành thời gian vẽ tranh với khao khát cải thiện kinh tế gia đình. Cảm động trước hoàn cảnh này, anh Hiếu cùng bạn bè đã đứng ra tổ chức chương trình đấu giá và mua tranh gây quỹ, thu hút sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo cộng đồng. Sau hai lần đấu giá tranh thành công, số tiền thu được khoảng 40 triệu đồng đã góp phần quan trọng giúp gia đình cháu Yến Nhi ổn định cuộc sống hơn.
Anh Hiếu luôn tâm niệm sâu sắc rằng cuộc sống vẫn còn vô vàn mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, rất cần sự trợ giúp cả về vật chất lẫn tinh thần. Với sức khỏe và tinh thần cống hiến, anh không ngừng tận tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Vì lẽ đó, không chỉ giới hạn hoạt động trong địa phương, hằng năm, anh còn tích cực tham gia các chuyến đi thiện nguyện đến vùng cao. Gần đây nhất, anh cùng nhóm SOS An Lão và các nhà hảo tâm đã thực hiện thành công hành trình “Hướng về biên giới” tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ). Chương trình diễn ra từ ngày 16 đến 18-5-2025, để lại nhiều dư âm đáng nhớ và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Tại đây, nhóm anh Hiếu đã trao 150 suất quà tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của Bản Máy, mỗi suất bao gồm 10 kg gạo, thùng mì tôm, dầu ăn, đường, nước mắm, túi cá khô và các đồ dùng cá nhân thiết yếu. Ngoài ra, 500 suất quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo và sữa tươi cũng được gửi đến học sinh tiểu học - THCS. Đồn Biên phòng Bản Máy cũng nhận được các nhu yếu phẩm, ba lô đựng đồ, đèn pin và 3 chiếc laptop. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Kinh phí để thực hiện chương trình này không chỉ đến từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm mà còn từ chính nỗ lực của anh Hiếu và bạn bè. Họ đã chủ động bán nước uống và trái cây để gây quỹ, thể hiện sự tâm huyết và chủ động trong việc gieo mầm yêu thương.
Đối với anh Nguyễn Văn Hiếu, qua mỗi chương trình thành công, mong muốn của chàng trai là truyền cảm hứng để thu hút nhiều người có chung đam mê thiện nguyện, để cùng nhau thực hiện hành trình ý nghĩa, trợ giúp những mảnh đời khó khăn, éo le, bất hạnh, để họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, bởi hạnh phúc cho đi là còn mãi.