“Bàn tròn văn chương” về nhà thơ, nhà giáo Thúc Hà

Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền 10/07/2025 16:56

(HPĐT) - Sáng 10-7, Hội Nhà văn Hải Phòng (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố) tổ chức chương trình “Bàn tròn văn chương” chủ đề: “Nhà thơ Thúc Hà với bài thơ được trao tặng giải thưởng huy chương vàng quốc tế”.

Các đại biểu dự chương trình.

Cách đây 70 năm, Festival Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 31-7 đến ngày 15-8-1955 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) với sự có mặt của 31 nghìn đại biểu đến từ 114 nước. Khẩu hiệu “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ” trở thành một trong những chủ đề tiêu biểu của Festival, được đông đảo thanh niên, sinh viên các nước tham gia. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, bài thơ “Chờ con má nhé!” của nhà thơ Thúc Hà được Festival trao tặng huy chương vàng, phản ánh xu thế của thời đại là giải phóng, giành độc lập cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương và lòng biết ơn của nhân dân ta đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu đã lãnh đạo đất nước tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà và tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, gian khổ với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bài thơ còn thể hiện niềm tin và khát vọng thống nhất non sông, trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt theo Hiệp định Geneva (1954). Tâm thế của tác giả cũng chính là tâm thế của đồng bào, chiến sĩ miền Nam phải xa gia đình, quê hương ra miền Bắc tập kết...

Các văn nghệ sĩ bàn luận văn chương về bài thơ "Chờ con má nhé!" và tác giả Thúc Hà.

Tại chương trình “Bàn tròn văn chương”, các văn nghệ sĩ cùng nhau đọc lại bài thơ “Chờ con má nhé!” và ôn lại tiểu sử của nhà giáo, nhà thơ Thúc Hà để tri ân những đóng góp của ông cho nền văn chương đất Cảng và nền giáo dục Hải Phòng.

Nhà thơ Thúc Hà tên khai sinh là Hà Thúc Chỉ, sinh ngày 10-7-1934, quê quán tại Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), mất năm 1994 tại Hải Phòng. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, khoá 1, năm 1956 khi còn gọi là Đại học nhân dân. Sau đó, ông dạy môn Văn tại Trường THPT Ngô Quyền từ năm 1960. Suốt những năm giảng dạy, ông luôn là giáo viên hàng đầu của ngành Giáo dục Hải Phòng, đồng thời là giáo viên trung học có uy tín của miền Bắc trước ngày thống nhất đất nước, có công đào tạo nhiều thế hệ học sinh, trong đó nhiều người sau này trở thành nhà văn, nhà thơ. Từ năm 1955, nhà thơ Thúc Hà có thơ đăng ở các báo, tạp chí và trong các tập sách, tuyển thơ ở Hải Phòng, nhiều địa phương khác và cả Trung ương. Bài thơ được nhắc đến nhiều nhất và cũng là một trong những bài thơ đầu tay của tác giả “Chờ con má nhé!”, trong tập thơ “Mưa biển” (NXB Hải Phòng, 1990).

Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền