Chữa bệnh phải đúng thuốc

LOAN TRIỆU 13/07/2025 10:12

Chiều muộn, quán nước đầu ngõ nhà bà Luyến lại rôm rả. Bà Luyến, ông Thập, chị Hường bàn tán chuyện thuốc kháng sinh.

Chiều muộn, quán nước đầu ngõ nhà bà Luyến lại rôm rả. Bà Luyến, ông Thập, chị Hường bàn tán chuyện thuốc kháng sinh.
 Bà Luyến thông báo: 
- Này, tôi nghe bảo từ tháng Bảy này, mua kháng sinh phải có đơn của bác sĩ, không còn chuyện ra hiệu thuốc “chị ơi bán cho em mấy viên Amoxicillin” nữa đâu. Ông Thập nhấp ngụm nước nói: 
- Thế thì tốt chứ sao. Trước thì cứ ho cái là cả làng đổ xô ra tiệm mua thuốc kháng sinh như mua mớ rau. Dùng bừa thế, rồi đến lúc kháng thuốc, uống bao nhiêu cũng chẳng khỏi. Chị Hường gật đầu:
 - Bác Thập nói đúng. Em cháu học dược, nó bảo nhiều người cứ ra hiệu thuốc, tự kê đơn cho mình. Người bán thì chiều khách, bán cho đủ loại từ kháng sinh tới kháng viêm, chẳng cần biết có đúng bệnh không. Thế là thành ra vừa lãng phí, vừa nguy hiểm.
 Bà Luyến thở dài:
 - Ngày xưa nhà tôi toàn thế. Con ho một tí là ra hiệu mua thuốc kháng sinh, cứ nghĩ uống vào cho nhanh khỏi. Giờ mới biết như thế là dễ bị kháng thuốc lắm!

Chị Hường nghe bà Luyến kể, cũng ồ lên: 
- Đúng rồi, như người nhà cháu, mấy hôm trước bị đau chân, ra hiệu thuốc kể bệnh cho người bán. Họ bán cho mấy gói thuốc xanh, đỏ, không biết những loại gì, chỉ bảo có thuốc kháng sinh, kháng viêm, dặn uống trong 3 ngày, không khỏi lại ra để họ đổi thuốc mới. 
Ông Thập nghe chị Hường kể thì nói thêm:
 - Mà cũng tại người dân mình quen thế rồi. Còn hiệu thuốc thì... không phải ai cũng có lương tâm nghề nghiệp. Cũng may, thông tư mới ra rồi, quy định rõ bán kháng sinh phải có đơn, kê đúng liều, đủ ngày. Kể cả tiệm thuốc nhỏ cũng không được “linh hoạt” như trước.
 Chị Hường chen vào: 
- Cháu đọc báo còn thấy từ năm 2026 sẽ áp dụng cả kê đơn điện tử toàn quốc. Khi ấy, mỗi đơn thuốc đều có mã QR, tra cứu rõ ràng ai kê, thuốc gì, liều ra sao. Cơ quan y tế sẽ quản lý chặt, không ai dám “lách luật” nữa. Thêm nữa là người hành nghề chỉ được kê đơn dựa trên chẩn đoán và tình trạng người bệnh, không được lạm dụng. Bà Luyến tủm tỉm cười: - Thế mới bảo đảm thuốc được sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Tốt quá nhỉ! Mình già rồi, sức đề kháng kém. Mà kháng thuốc thì đến bác sĩ cũng phải bó tay. Giờ có bệnh thì đi khám, có đơn mới được mua, yên tâm hơn. 
Chị Hường hưởng ứng: 
- Vâng đúng rồi, hệ thống kê đơn và bán thuốc sẽ kết nối được với nhau. Người bệnh đi mua thuốc sẽ được kiểm soát theo đơn đã kê trong hệ thống. Những đơn nào được bán đến đâu, những loại thuốc nào bị bán sai so với kê đơn, tất cả đều có thể theo dõi được. Chỉ mong các cơ quan, đơn vị liên quan vào cuộc thật quyết liệt để người dân yên tâm.
 Ông Thập kết luận:
 - Đúng rồi. Chữa bệnh phải đúng cách. Thời đại này rồi, không thể để chuyện dùng thuốc như… đánh bạc với sức khỏe.

LOAN TRIỆU