Câu chuyện tình yêu lãng mạn đảo Cát Bà sắp lên sân khấu

Tin: Hải Hậu; Ảnh: Đỗ Hiền 16/07/2025 20:36

(HPĐT) - Chiều 16/7, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng Nghệ thuật thành phố tổ chức thẩm định vở nhạc kịch “Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao” của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Vở diễn thuộc chương trình Sân khấu truyền hình năm 2025.

Vở diễn tái hiện cuộc sống người dân đảo Ngọc Cát Bà thời vua Hùng thứ 6. 

Câu chuyện tình yêu lãng mạn đảo Cát Bà được tái hiện bằng nhạc kịch.

Lấy cảm hứng từ huyền thoại rừng Kim Giao trên đảo Cát Bà, vở nhạc kịch xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chàng trai mồ côi tên Kim và cô gái tên Giao, người dân đảo Ngọc Cát Bà thời vua Hùng thứ 6. Cặp đôi trai tài gái sắc, đều chịu thương chịu khó nên cha mẹ cũng ưng thuận, xóm làng cũng vun vén thêm vào. Đúng ngày cưới của họ thì giặc Ân kéo đến cửa biển, nhà vua kêu gọi nhân dân trên đảo khẩn trương góp sức cùng thủy quân đánh giặc. Đàn ông trai tráng lập tức cầm vũ khí lên đường, đám cưới đành dang dở, chờ ngày tái ngộ.

Vở nhạc kịch có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ, đầy tiềm năng của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

Cuộc chiến chống giặc Ân gian nan, nơi đảo tiền tiêu, đàn ông kiên cường chống giặc; ở đảo Ngọc hậu phương, các bà các cô hăng hái tăng gia sản xuất để tiếp tế cho tiền tuyến yêu thương. Cuộc tình của Kim và Giao cũng hòa trong công cuộc chống giặc ngoại xâm căng thẳng đó. Họ vẫn luôn nhớ về nhau và mong ngày đánh thắng giặc trở về. Rồi giặc Ân bị Phù Đổng Thiên Vương cùng quân và dân đánh tan trên bộ, bọn giặc ở cửa biển cũng hốt hoảng, tan rã tháo chạy. Cuộc chiến chống giắc ngoại xâm của quân dân Văn Lang đã chiến thắng rực rỡ. Câu chuyện tình yêu của chàng Kim và nàng Giao đã trở thành huyền thoại gắn với lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của những ngư dân nơi đảo tiền tiêu xinh đẹp này…

Tại chương trình thẩm định, Hội đồng Nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để vở diễn hoàn thiện trước khi ra mắt công chúng vào cuối tháng 7-2025.

Tin: Hải Hậu; Ảnh: Đỗ Hiền