Hành trình ngược dòng ký ức tuổi thơ

HẢI HẬU 23/07/2025 17:40

(HPĐT)- Tuổi thơ là miền ký ức ai cũng từng đi qua, nhưng mấy ai dừng lại để lật giở từng trang cũ. Triển lãm “Ký ức tuổi thơ” do Câu lạc bộ (CLB) Mỹ thuật (Artaholic Club), Trường THPT chuyên Trần Phú tổ chức ngày 12-7, tại Trung tâm Văn hóa, Triển lãm và Điện ảnh thành phố mở ra hành trình trở về với những ngày thơ bé qua 22 tác phẩm minh họa đầy cảm xúc...

Các bạn trẻ xem tranh tại triển lãm "Ký ức tuổi thơ". Ảnh: ĐỖ HIỀN

“Vé” về tuổi thơ

Em Nguyễn Hoài Anh, học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú xúc động chia sẻ về nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm của mình.

Bức tranh “Thiên đường tuổi thơ” (Chất liệu: Digi, 60cm x 80cm) được Hoài Anh lấy cảm hứng từ những món quà vặt tuổi thơ gồm con thỏ, con gấu bông, kẹo, dâu tây, chocolate… là những món ăn, món quà trẻ con thường được tặng, thể hiện mong muốn của tác giả “thèm như hồi đó”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những đứa trẻ ngày nào dù đã lớn, nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu sẽ sống mãi. Chỉ cần một khoảnh khắc chạm vào, cả trời thơ ấu lại ùa về, ấm áp và ngọt ngào như nắng mai. “Em thật sự hạnh phúc khi tác phẩm của mình được trưng bày tại đây.

Nhưng xúc động hơn cả là khi ngắm nhìn tranh của các bạn khác, em như được trở về tuổi thơ, những ký ức trong trẻo ùa về nguyên vẹn, sống động đến lạ kỳ…”, Nguyễn Hoài Anh bày tỏ.

Còn em Nguyễn Minh Ngọc, học sinh lớp 11 chuyên Pháp 2, Trường THPT chuyên Trần Phú nói về ý tưởng sáng tạo bức tranh “Giao thoa”: Bức tranh thể hiện bối cảnh Thủy cung có sự gặp gỡ giữa hai thế hệ.

Một người lớn trải qua bao nhiêu bộn bề, khó khăn cuộc sống bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ háo hức lần đầu được đi Thủy cung, nhìn thấy những chú cá trong biển khơi thì sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái.

“Khi thể hiện bối cảnh Thủy cung, em sử dụng gam màu sáng ở phía trong tượng trưng cho tuổi trẻ trong sáng, ngây thơ và bao bọc phía ngoài là gam màu tối tượng trưng cho sự từng trải của người lớn, bao trùm lấy góc sáng, phần dịu êm trong tâm hồn. Thủy cung không chỉ là cầu nối giữa hai thế hệ, mà còn là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ…”, Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

22 tác phẩm của 22 tác giả thể hiện tuổi thơ với 2 tầng cảm xúc: “Tuổi thơ tươi đẹp” với những gam màu rực rỡ, hồn nhiên và một nốt trầm lặng, chất chứa những nỗi niềm chưa từng được thổ lộ. Mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời kể xúc động, chứa đựng mảnh ký ức quý báu gắn bó với tuổi thơ của mỗi người.

Artaholic Club được thành lập vào cuối năm 2018 với mục đích quy tụ thành viên là những bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển, Artaholic Club có những sự kiện thành công, mang nhiều dấu ấn đặc trưng như Halloween, sự kiện chào mừng xuân mới thường niên, các triển lãm để lại nhiều ấn tượng trong lòng các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật tại thành phố Hải Phòng như “Bảo tàng thị giác”, “Họa nhan”, “Chạm”, “Vi họa”...

Sống lại ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ - hai tiếng ngắn ngủi nhưng luôn khiến trái tim khẽ rung lên mỗi khi được nhắc đến. Đó có thể là tiếng ve mùa hạ, những buổi chiều được rong chơi cùng bạn bè hay mảnh sân đầy nắng, nơi lần đầu ai đó học cách vui buồn cùng thế giới.

Nhưng cũng có khi, tuổi thơ lại là những vết xước lặng thầm, những ngày tháng không có tiếng cười, những ước mơ chưa kịp lớn, hay những cảm xúc bị cất sâu trong ký ức.

Với mong muốn chạm đến những lát cắt vừa trong trẻo, vừa chênh vênh của một thời thơ ấu đã qua, triển lãm “Ký ức tuổi thơ” ra đời như một hành trình ngược dòng thời gian, để mỗi người được lần nữa chạm vào tuổi thơ bằng ánh nhìn nghệ thuật, bằng hồi ức và bằng cả những cảm xúc chưa từng gọi tên.

Tại triển lãm, người xem không chỉ có một “chiếc vé trở về” để sống lại những trò chơi tưởng như lãng quên, mà còn có cơ hội nhìn lại chính mình, người từng là một đứa trẻ ngây ngô, rồi từng bước lớn lên, vượt qua những nỗi niềm cũ kỹ để học cách chữa lành và bao dung hơn với chính mình.

Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật (Trường THPT chuyên Trần Phú) Nguyễn Bảo Hân, lớp 12 chuyên Sử cho biết: Đây là lần thứ 8 CLB mở triển lãm. Trước đây, có nhiều chủ đề khác nhau được đưa vào triển lãm, như AI, nội tâm con người… Triển lãm lần này mang đến những bức tranh về tuổi thơ.

Những thứ tưởng chừng giản đơn, đời thường qua góc nhìn của những người yêu nghệ thuật, mang đến những câu chuyện của chính mình, hoặc những câu chuyện khác được cảm nhận từ cuộc sống, qua đó truyền cảm hứng đến mọi người, mang đến thông điệp hãy trân trọng tất cả các khoảng thời gian của bản thân. “Khi mình còn trẻ thì hãy luôn quý trọng những gì tốt đẹp nhất - những ký ức được trải qua với gia đình, với người thân bạn bè, hãy trân trọng từng thời khắc, không bỏ lỡ một giây phút nào làm cho mình phải nuối tiếc.

Qua triển lãm, chúng em mong muốn người xem, nhất là các bạn trẻ, cảm thấy như được quay trở về tuổi thơ một lần nữa…”. Nguyễn Bảo Hân bày tỏ.

HẢI HẬU