Chàng trai gieo mầm nhân ái
Với nhiều năm bền bỉ lan tỏa yêu thương, anh Đỗ Văn Lập (sinh năm 2000), phường An Biên, đã trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Bắt đầu từ những hành động giản dị như phát bánh mì cho người vô gia cư, anh dần khởi xướng và tham gia nhiều dự án cộng đồng quy mô lớn, kết nối những tấm lòng thiện nguyện và lan tỏa thông điệp nhân ái đến mọi người.

Khi còn là sinh viên, anh Đỗ Văn Lập tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như phát quà tặng người vô gia cư, lao động khó khăn, thăm hỏi trẻ mồ côi, hộ nghèo dịp lễ, Tết… “Những chuyến đi giúp tôi nhận ra rằng, việc tử tế dù nhỏ cũng có thể sưởi ấm trái tim ai đó”, anh Lập bày tỏ.
Từ những trải nghiệm đáng nhớ đó, chàng trai trẻ ấp ủ hành trình dài hơi bằng việc xây dựng “Trạm Lành” nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng thực hiện dự án cộng đồng với tinh thần lan tỏa yêu thương. Một trong những dấu ấn đẹp là “Lớp học Lành 0 đồng” diễn ra đều đặn hằng tháng tại thành phố Hải Dương (trước đây), do anh Lập cùng một số bạn khởi xướng từ năm 2024. Mục đích chủ yếu giúp các em nhỏ tạo thói quen tự học và rèn luyện kỹ năng trong môi trường thân thiện. Anh Lập chia sẻ, đây là lớp học trải nghiệm miễn phí dành cho học sinh lớp 2, gồm 8 buổi học toán, ngữ văn với mục tiêu giúp các em đạt điểm 8 trở lên; 4 buổi ngoại khóa như: nấu ăn, nhảy Tiktok, võ vovinam và dẫn chương trình nên thu hút đông đảo các em tham gia học tập. Ban đầu, nhiều bé rụt rè, ngại phát biểu, song được sự khích lệ, động viên của người dạy, không khí lớp học dần thay đổi, nhiều em chủ động, mạnh dạn, tự tin trước đám đông, thể hiện năng khiếu dẫn chương trình, say mê với món ăn tự tay làm. Những khoảnh khắc rất đỗi giản dị, đời thường khi các em nhỏ gọi tên thầy, cô vang lên mỗi giờ học hay lần đầu thưởng thức pizza, rạng rỡ khoe thành tích cá nhân... là món quà quý giá đối với những người trong cuộc như anh Lập.
Thời gian qua, ngoài “Lớp học Lành 0 đồng” thực hiện thành công, tạo tiếng vang trong cộng đồng, anh Lập và các bạn còn có một số dự án khác đáng chú ý như: “Bánh mì” - phát món ăn ngon, nhóm đã chuẩn bị những chiếc bánh mì nóng hổi, đủ dinh dưỡng tặng lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh; “Quà lành” - tặng quà trực tiếp người vô gia cư trong đêm tại Hà Nội; “Tết lành” - tổ chức đêm văn nghệ, trao nhu yếu phẩm, đồng phục, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo, hộ khó khăn ở bản Ngài Chù, xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)…
Gần đây nhất, nhân dịp Tết thiếu nhi 1 - 6, nhóm của anh Lập tham gia tình nguyện vùng cao tại xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập (nay là xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ) với chương trình “Lành lên bản” năm 2025. Trong ánh nắng đầu hè, giữa màu xanh bạt ngàn của đồi chè và rặng cọ, tiếng cười giòn tan của trẻ em vang vọng khắp mọi nơi, khiến ai cũng ấm lòng. “Lành lên bản” không chỉ tặng bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học sinh, nhu yếu phẩm mà nhóm bạn trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi gắn kết, trải nghiệm không gian học tập, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, tạo không khí náo nhiệt, vui tươi, phấn khởi, giúp các em nhỏ hưởng trọn niềm vui trong ngày quốc tế thiếu nhi. Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình, anh Lập cho biết: “Các nền tảng mạng xã hội đang âm thầm, lặng lẽ đánh cắp tuổi thơ của trẻ. Chúng tôi mong muốn mang đến các em nhỏ ngày lễ ý nghĩa, được vui chơi, cười đùa thoải mái, để tuổi thơ không bị lãng quên…”.
Để gây quỹ thiện nguyện, tùy từng quy mô của mỗi dự án, nhóm anh Đỗ Văn Lập thường bắt đầu từ việc trích tiền cá nhân. Ngoài ra, sự tin tưởng của bạn bè và nhà hảo tâm gửi gắm niềm tin qua những khoản đóng góp, ủng hộ trở thành nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để mỗi chương trình thiện nguyện diễn ra chu đáo, thành công. Anh Lập bày tỏ: “Là người trẻ yêu thích hoạt động cộng đồng, tôi tin rằng những điều nhỏ bé, việc tử tế sẽ trở thành hạt giống thiện lành, từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, và sẽ có nhiều dự án thiện nguyện khác ra đời. Các bạn trẻ nếu đang ấp ủ những dự định hay ý tưởng, đừng ngại bắt đầu. Hãy quyết liệt và làm tất cả bằng tình yêu, bởi cuộc sống là không chờ đợi”.