Bình yên sau bão tố

NGÔ HƯƠNG SEN 28/07/2025 15:49

(HPĐT)- Cũng bởi “trái đất ¾ nước mắt” như cách nói của nhà thơ Xuân Diệu, hoặc theo những bài học giáo khoa địa lý thì “71% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, và khoảng 96,5% lượng nước ấy nằm ở đại dương”. Có lẽ thế nên bão tố là một phần của cuộc sống trên trái đất và những trận cuồng phong điên đảo ấy cũng luôn là cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ tạo hình…

Tác phẩm “Sau cơn bão, Bahamas” của Winslow Homer.

Winslow Homer - người được xưng tụng như một họa sĩ luôn tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng chỉ với chất liệu màu nước - cũng tương tự nhiều đồng nghiệp khác trên thế giới, luôn có đam mê với đề tài đại dương, biển cả, bão biển và sau đó là khoảnh khắc bình yên khi giông tố đi qua. Sinh năm 1836, mất năm 1910, đi qua gần hết thế kỷ 19, Winslow Homer để lại ảnh hưởng không nhỏ của mình với hội họa nước Mỹ như một người tô điểm thêm cho vẻ đẹp đã muôn hình vạn trạng của thiên nhiên… Thường xuyên dịch chuyển, và chọn lưu trú dài ngày tại các khu vực ven biển, những làng chài sôi động tanh nồng mùi vị đặc trưng của cá, Winsow Homer đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm mô tả đối trọng của con người với biển cả, đối lập giữa nhỏ bé mong manh của sự sống với hung dữ thét gào trong thời khắc đại dương nổi giận….

Khoảng những năm 1898, 1899 Winsow Homer đến Bahamas và dừng chân ở đó một thời gian đáng kể, ông đã thấm đủ cuộc sống của người dân miền biển, thu nhận rõ rệt những sắc thái biến chuyển của cảnh quan tự nhiên và rồi tĩnh tâm ngồi trong xưởng vẽ thể hiện lên mặt toan, giấy… Một trong những tác phẩm được hậu thế nhắc đến nhiều nhất của Winslow Homer ở giai đoạn này chính là “Sau cơn bão, Bahamas”. Vẫn mô típ quen thuộc, bão tan, con người sau những giây phút chấp chới, thoát khỏi hiểm nguy, trong cái khoảng lặng yên bình vừa giành giật được. Gượng nhẹ, sẽ sàng và rất tinh tế, Winslow Homer đặc tả được cả sự thảm khốc qua những mảnh tàu vỡ, sự lạc quan qua ánh nắng bắt đầu lấp lánh trên mặt nước và hút mọi ảnh nhìn, chính là người đàn ông vừa thoát nguy hiểm, đang tận hưởng sự bình yên. “Sau cơn bão, Bahamas” (khổ 37,2x54,2cm) đang được trang trọng lưu giữ tại Viện nghệ thuật Chicago cùng nhiều tác phẩm khác của Winslow Homer.

Dù trong giai đoạn sau của sự nghiệp, Winslow Homer thường lựa chọn sơn dầu, nhưng các nhà phê bình vẫn coi màu nước là thành tựu lớn của ông. Hơn 100 năm qua, nhiều triển lãm của ông, chỉ dành riêng cho màu nước đã được tổ chức, trải dài ở nhiều nơi trên thế giới, trong sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng nghệ thuật luôn muốn đối diện với thiên nhiên, dù chỉ qua các tác phẩm hội họa…

NGÔ HƯƠNG SEN