Sự kiện qua ảnh

Lời chia tay ngọt ngào của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên sân Lạch Tray

TIẾN HUY - PHAN TUẤN 19/08/2025 20:18

Ghi 3 bàn thắng, để thủng lưới 1 bàn khi tái đấu với Thái Lan trong trận tranh hạng 3 và giành huy chương đồng, các cô gái của tuyển bóng đá nữ Việt Nam có lời chia tay ngọt ngào với người hâm mộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

huynh-nhu(1).jpg
16 giờ 30 ngày 19/8, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu cuối cùng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á gặp tuyển nữ Thái Lan để tranh hạng 3. Tuyển nữ Việt Nam ra quân với trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục được đeo băng thủ quân trong đội hình xuất phát. Đến trước trận đấu này, dù chưa có bàn thắng song Huỳnh Như vẫn được đánh giá cao bởi khả năng dẫn dắt hàng công và thi đấu lăn xả
hang-ba-1(1).jpg
Đây là trận tái đấu giữa 2 đội tuyển ở giải đấu. Trước đó, trong trận cuối cùng vòng loại để tranh ngôi nhất nhì bảng A, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước các cô gái đến từ Thái Lan
hang-ba2(1).jpg
Không chịu quá nhiều áp lực, trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu. Tuyển nữ Thái Lan là những người nhập cuộc tốt hơn và có pha uy hiếp khung thành tuyển nữ Việt Nam ngay ở phút thứ hai, buộc thủ môn Kim Thanh phải bay người sát cột dọc để phá bóng
hang-ba3(1).jpg
Phút thứ 17, tuyển nữ Việt Nam mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi Thái Thị Thảo (11) bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên phải khung thành của nữ Thái Lan song bóng vọt qua xà ngang. Phút thứ 40, lại là Thái Thị Thảo tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của tuyển nữ Thái Lan bằng cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng vọt xà ngang
hang-ba4(1).jpg
Hiệp 1 tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đúng vào phút cuối cùng, Phạm Hải Yến số 12 băng lên từ biên phải, dũng mãnh xâm nhập vòng cấm và sút bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Pawarisa Homyamyen, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam khiến sân Lạch Tray bùng nổ
hang-ba5(1).jpg
Bước vào những phút đầu tiên ở hiệp 2, các cô gái đến từ Thái Lan liên tiếp có 2 pha tấn công buộc thủ môn Kim Thanh phải trổ tài
hang-ba6(1).jpg
Tuy nhiên, sau ít phút lúng túng, tuyển nữ Việt Nam lập lại thế trận cân bằng và có nhiều pha áp sát khung thành của Thái Lan với sự xông xáo của thủ quân Huỳnh Như
hang-ba7(1).jpg
Trong trận tranh hạng 3 đã có gần 12.000 khán giả đến sân Lạch Tray cổ vũ cho các cô gái Việt Nam
ban-ket8(1).jpg
Phút 66, sân Lạch Tray một lần nữa bùng nổ khi thủ quân Huỳnh Như lập công nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên và cuối cùng của tiền đạo mang áo số 9 ở giải đấu này
hang-ba9(1).jpg
Tận dụng sai lầm của đối phương, thủ quân Huỳnh Như băng xuống nhận đường chuyền của đồng đội đối mặt thủ môn Pawarisa Homyamyen và phải mất 2 cú sút mới đưa được bóng vào khung thành. Sau khi ghi bàn, Huỳnh Như chạy về góc sân lấy ra lá cờ đỏ sao vàng giơ lên trước ngực. Đây là hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa, như sau trận đấu, nữ tiền đạo trả lời báo chí "Bàn thắng xin dành cho khán giả và chào mừng 80 năm Quốc khánh"
hang-ba10(1).jpg
Sau khi có 2 bàn thắng, tưởng như tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi chùng xuống, song tận dụng hàng thủ của đối phương có dấu hiệu đuối sức, các mũi nhọn tấn công của Việt Nam tiếp tục khuấy đảo khung thành thủ môn Pawarisa Homyamyen. Chỉ sau 2 phút, Nguyễn Thị Bích Thuỳ tung cú sút trái phá chéo góc hạ gục thủ thành đối phương nâng tỷ số lên 3 - 0 cho tuyển nữ Việt Nam
hang-ba11(1).jpg
Đến phút 87, số 20 của tuyển nữ Thái Lan có bàn danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3. Trận đấu được bù giờ thêm 6 phút nhưng đó là chưa đủ để tuyển nữ Thái Lan có thể lật ngược tình thế. Chiến thắng này của tuyển nữ Việt Nam đã phần nào xoa dịu nỗi buồn cho cổ động viên khi ít ngày trước họ đã không thể chứng kiến các cô gái sao vàng vượt qua trận bán kết (thua sát nút 1 - 2 trước nữ Australia)

TIẾN HUY - PHAN TUẤN