Sinh ra ngày độc lập - lớn lên cùng đất nước
Với những người dân Hải Phòng sinh ra đúng ngày độc lập, niềm vui tuổi mới càng thêm trọn vẹn khi gắn với niềm tự hào và trách nhiệm sống, cống hiến cho Tổ quốc.

Tự hào sinh ngày 2/9
Ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Hoài Nam (sinh ngày 2/9/1954) ở thôn Tứ Kỳ Thượng vẫn giữ giọng nói sang sảng khi nhớ về ký ức đã qua. Ông là thương binh 21%, nhiễm chất độc hóa học 41%, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Ông Nam chia sẻ: “Lúc trẻ, tôi hay nói với đồng đội rằng mình sinh cùng ngày Quốc khánh thì phải chiến đấu sao cho xứng đáng. Trong bom đạn, mỗi lần nghĩ tới sinh nhật, tôi lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã nhiều lần tổ chức sinh nhật ngay trên trận địa, chỉ với nắm cơm vắt và cái bắt tay ấm tình đồng đội".
Ký ức sinh nhật những ngày đó không hào nhoáng mà đậm tình người, tình đồng đội. Trong chiến trường lúc đó vang rộn quốc ca, vừa mừng Quốc khánh vừa chúc mừng ông Nam thêm một tuổi. Sau khi hòa bình độc lập, Bắc - Nam liền một dải, ông Nam là một trong những thanh niên còn sống sót trở về quê hương.
Mang trên mình nhiều vết thương và bị nhiễm chất độc hóa học nhưng may mắn hơn đồng đội vì ông còn được sống. Với ông, ngày 2/9 không chỉ là ngày sinh nhật mà còn là ngày ùa về của muôn vàn ký ức. Ông rất tự hào khi tiếp tục được chứng kiến đất nước đang ngày càng đổi mới, phát triển.
Nếu với lớp người đi qua chiến tranh, ngày 2/9 gắn với ký ức gian khổ mà hào hùng, thì với thế hệ trẻ hôm nay đây còn là ngày hội đoàn viên, tụ họp.
Chị Phạm Thị Linh, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Thanh (xã Nguyên Giáp) sinh ngày 2/9/1986 xúc động nói: “Hồi nhỏ, tôi không có bánh sinh nhật. Cứ đến 2/9 là bạn bè trong xóm đến rủ ra đình xem văn nghệ, treo cờ, đốt pháo hoa. Thời điểm đó tôi cũng như bao đứa trẻ khác thấy ngày sinh nhật trùng ngày Tết độc lập của đất nước là vui mừng lắm. Giờ lớn lên, mỗi dịp đến sinh nhật, tôi lại trào dâng niềm tự hào và hãnh diện khi đang từng ngày sống cùng nhịp đập thiêng liêng của đất nước”.
Có những người được cha mẹ đặt tên là Quốc Khánh khi được sinh đúng ngày 2/9. Bạn Nguyễn Quốc Khánh (sinh ngày 2/9/2004), sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ vui mừng khi gần đến ngày sinh nhật, đất nước lại rộn ràng niềm vui. Trong sự háo hức của bản thân lại có niềm vui chung cùng đất nước, Tổ quốc.
“Ngày sinh nhật của em cũng là ngày khai sinh nước Việt Nam, mùa tựu trường nên em có thể gặp gỡ bạn bè, cùng nhau đi chơi, tổ chức sinh nhật vui vẻ. Điều này cũng nhắc nhở em sống có ích, không ngừng phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của quê hương”, Khánh nói.
Điểm chung trong chia sẻ của những người sinh ngày 2/9 là niềm tự hào và sự gắn bó đặc biệt với lịch sử dân tộc. Với người đã đi qua chiến tranh, đó là sự nhắc nhớ về những hy sinh máu xương, về những đồng đội không còn trở về. Với người trung niên, đó là kỷ niệm về những năm tháng tuổi thơ trong hòa bình, được đón ngày Quốc khánh rực rỡ cờ hoa. Với lớp trẻ hôm nay, đó là động lực để sống, làm việc, học tập và cống hiến.
Niềm vui riêng hòa với hạnh phúc chung

Ngày 2/9 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Vào ngày này năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, dân tộc ta chính thức thoát khỏi ách đô hộ hàng trăm năm, khẳng định quyền tự do, độc lập và bình đẳng với các dân tộc trên thế giới.
Ngày 2/9 không chỉ là dấu mốc thiêng liêng của dân tộc mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người sinh ra trong ngày lịch sử ấy. Với họ, niềm vui riêng dường như được nhân lên gấp bội khi hòa quyện cùng niềm tự hào chung của cả đất nước.
Những câu chuyện từ người lính già đến thế hệ trẻ hôm nay đều khẳng định một điều: Sinh ra ngày 2/9 là sự kết nối đặc biệt, nơi niềm vui riêng hòa trong khúc ca độc lập, tự do và phát triển của dân tộc.
Thầy giáo Phạm Văn Dự, Trưởng Phòng Công tác sinh viên (Trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Hải Phòng) cho biết, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sinh viên trong trường đồng loạt trang trí khánh tiết, treo cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu khẳng định tinh thần độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Không chỉ trong khuôn viên trường học, trên các tuyến phố, con ngõ của thành phố Cảng, sắc đỏ của cờ Tổ quốc cũng tung bay rợp trời như một thông điệp thiêng liêng từ trái tim: Hãy sống xứng đáng, cống hiến và giữ gìn nền độc lập, hòa bình mà cha ông đã dày công vun đắp, dựng xây.
Với những người vinh dự sinh ra ngày 2/9, sự kiện này như ngọn lửa khơi dậy khát vọng phát triển, là động lực để họ tiếp bước và phát huy thành quả cách mạng, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.