Dành cho người yêu thơ
Ngõ thu
Hình như ngõ đã vào thu. Con chuồn chuồn ớt đỏ như ráng chiều. Soi gương mặt nước ao bèo. Cõng mây nhuộm cả câu chèo thành sương.

Hình như ngõ đã vào thu
Con chuồn chuồn ớt đỏ như ráng chiều
Soi gương mặt nước ao bèo
Cõng mây nhuộm cả câu chèo thành sương
Cuối vườn cây thị đưa hương
Gọi bầy chim sẻ mấy phương bay về
Trăng lên thắp khoảng trời quê
Tròn như trái bưởi đầu hè vàng ươm
Chuông chùa mỏng sợi khói rơm
Mùi nhang thả xuống ngõ thơm thật hiền
Mẹ tôi mặc áo màu thiền
Câu kinh đằm dịu một miền trầu không.