Thành phố Hải Phòng

Chiến thắng ngọt ngào cho Câu lạc bộ Hải Phòng

TIẾN HUY - PHAN TUẤN 23/08/2025 20:52

Trở về sân nhà Lạch Tray ở vòng 2 V-League, Câu lạc bộ Hải Phòng đã có một trân đấu quả cảm trước đội bóng tân binh với màn lội ngược dòng thành công để có 3 điểm đầu tiên.

hp-v2(1).jpg
Câu lạc bộ Hải Phòng ra quân với người trấn giữ khung thành là thủ môn Đình Triệu, Triệu Việt Hưng - cầu thủ người phía Tây Hải Phòng đeo băng thủ quân

Sau trận đầu ra quân mùa giải V-League 2025 - 2026 và để cho đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngược dòng với tỷ số 2-1 trên sân Thiên Trường, chiều 23/8, Câu lạc bộ Hải Phòng trở về sân nhà Lạch Tray để tiếp đón tân binh của mùa giải là PVF-CAND và mục tiêu duy nhất có trận thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Một thống kê mang tính tham khảo trước trận đấu này: Hải Phòng thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất và ở 5 trận đấu gần nhất PVF-CAND thắng 4, hòa 1.

Ở trận ra quân, tân binh PVF-CAND bất ngờ có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An. Vì vậy, đến với Lạch Tray, các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có trạng thái tâm lý tốt và thi đấu sòng phẳng với đội bóng đất Cảng.

hp-v2-1(1).jpg
Mặc dù là tân binh của mùa giải, nhưng với việc có 3 điểm ngay ở trận đầu ra quân sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, FVF-CAND (áo đỏ) thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà và sẵn sàng tổ chức các pha phản công nhanh uy hiếp khung thành thủ môn Đình Triệu

PVF-CAND có mặt tại V-League là giải pháp tình thế của Ban tổ chức ở mùa giải này. Cụ thể, khi Câu lạc bộ Quảng Nam giải thể, Trường Tươi Bình Phước là đội đứng thứ hai V-League 2 được gọi tên, tuy nhiên đội bóng này đã từ chối với lý do chưa sẵn sàng cho sân chơi cao nhất. Do đó, PVF-CAND dù ở vị trí thứ ba của V-League 2 đã được trám vào.

hp-v2-2(1).jpg
Eyenga Alain của PVF-CAND ăn mừng sau khi có bàn thắng vào lưới Câu lạc bộ Hải Phòng

Mặc dù có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, song ở phút thứ 29, Hải Phòng để thủng lưới trước khi Eyenga Alain (29) tận dụng thành công pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Đình Triệu.

hp-v2-3(1).jpg
Mặc dù không có những cá nhân xuất sắc, song PVF-CAND là một tập thể gắn kết và sẵn sàng trừng phạt các sai lầm của đối thủ

Mặc dù đang thi đấu ở V-League 2 và bước vào giải một cách gấp gáp, song PVF-CAND đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng trở thành ngựa ô của giải. PVF-CAND đã có nhiều tân binh cho mùa giải này, như tuyển thủ U23 quốc gia Võ Anh Quân, Đoàn Anh Việt, Hoàng Vũ Samson, Trương Văn Thái Quý trở lại, hoặc các ngoại binh gồm Amarildo Aparecido De Souza Junior, Joseph Shaqkeem Jaylon Khalio, cùng sự chắc chắn của thủ thành Phí Minh Long trong khung gỗ.

hp-v2-4(1).jpg
Rất đông cổ động viên có mặt tại sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà

Với lực lượng này, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã tự tin cho biết: "Tôi nhận thấy khát khao rất lớn của nhiều cầu thủ khi được thi đấu tại môi trường V.League. Đội hình của VPF-CAND có nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại các đội U21, U23 Việt Nam nên công tác huấn luyện thể lực không gặp phải khó khăn quá lớn. Tôi dành nhiều thời gian để toàn đội hoàn thiện các đấu pháp chiến thuật để kịp thời thích nghi ở mức tốt nhất bởi V.League đương nhiên rất khó khăn".

hp-v2-6(1).jpg
Phải đến phút 83, niềm vui mới đến với các khán giả trên sân Lạch Tray khi Hải Phòng có bàn thắng mở tỷ số

Ở phút thứ 60, tiền đạo ngoại binh Mpande Joseph Mbolimbo số 10 của PVF-CAND nhận thẻ đỏ rời sân sau một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng.

hp-v2-7(1).jpg
Thủ quân Triệu Việt Hưng mang đến bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Cảng

Từ thời điểm này, hầu hết bóng lăn bên phía phần sân đội khách song rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phải đến phút 83, Imoh Fred Friday mới mang đến niềm vui cho đội bóng đất Cảng khi chọc thủng lưới thủ thành Phí Minh Long.

Chỉ sau đó chưa đầy 3 phút, sân Lạch Tray bùng nổ khi thủ quân Triệu Việt Hưng sinh năm 1997, đeo áo số 97 nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Triệu Việt Hưng quê ở xã Tuệ Tĩnh; trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai và về với Hải Phòng từ năm 2023 đến nay.

hp-v2-8(1).jpg
Có 3 điểm đầu tiên, ngày 27/8, Hải Phòng ở lại sân nhà để đón tiếp Sông Lam Nghệ An, đội cũng có 3 điểm đầu tiên sau khi vượt qua đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định 2-1 ở trận đấu cùng giờ với trận đấu này trên sân Vinh

Ở những phút bù giờ đầu tiên, tiền vệ Nguyễn Hữu Nam một lần nữa mang lại niềm vui cho khán giả trên sân Lạch Tray khi có pha sút cực mạnh hạ gục thủ thành Phí Minh Long để nâng tỷ số lên 3-1.

TIẾN HUY - PHAN TUẤN