Xây dựng Đảng

Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng chung sức viết nên Bản hùng ca Độc lập

LÊ OANH 29/08/2025 10:00

Giữa tiếng vang của bản hùng ca non sông độc lập, khí phách Hải Phòng đã góp phần xứng đáng, viết lên trang sử vàng truyền thống 'Trung dũng - Quyết thắng'.

anh-tu-lieu2.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh tư liệu)

Với tinh thần “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập”, quân và dân thành phố Cảng cùng nhân dân cả nước nhanh chóng chớp thời cơ đứng dậy khởi nghĩa, giành chính quyền. Trong ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Hải Phòng - địa bàn chiến lược

Trong quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc, Hải Phòng có hải cảng, cửa khẩu giao lưu quốc tế, trung tâm công nghiệp lớn ở Bắc kỳ, là một trong những cái nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam nên thành phố Cảng được xác định là địa bàn chiến lược, trung tâm của phong trào cách mạng.

Ngay những thập niên đầu của thế kỷ 20, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chọn Hải Phòng, Sài Gòn làm “đầu cầu” để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam. Người xây dựng một đường dây giao thông liên lạc trên các tàu biển chạy tuyến Pháp - Việt Nam và Hải Phòng - Quảng Châu - Hồng Kông - Thượng Hải (Trung Quốc).

Tài liệu, sách báo cách mạng được các thủy thủ bí mật đưa về cảng Hải Phòng và Sài Gòn. Hàng trăm thanh niên theo các tàu biển qua cảng sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở rồi trở về nước xây dựng cơ sở cách mạng. Tích cực vào nhà máy, bến cảng, xóm thợ để tuyên truyền cách mạng, qua đó, phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cuối năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc kỳ chọn Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, cái nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam, là địa bàn “Vô sản hoá” để rèn luyện bản thân và tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bước vào giai đoạn cao trào, trong vòng 10 ngày từ ngày 15 đến ngày 25/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 giành thắng lợi, đập tan bộ máy chính quyền tay sai các cấp của phát xít Nhật - Pháp, thành lập chính quyền cách mạng ở các địa phương. Tại Hải Phòng, đúng 10 giờ sáng ngày 23/8/1945, cuộc mít tinh khổng lồ trọng thể khai mạc, lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn được kéo lên trước mặt tiền Nhà hát thành phố. Bài "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, cùng một loạt súng bắn chào của tự vệ thành phố.

Lịch sử đã chứng minh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hải Phòng - Kiến An là kết quả của quá trình vận động của phong trào cách mạng của nhân dân Hải Phòng, Kiến An dưới sự lãnh đạo của Đảng từ những năm 1930 đến năm 1945. Trong đó, phong trào cách mạng những năm 1930 - 1932 và 1936 - 1939 thật sự là những đợt tổng diễn tập lớn, tạo ra nền tảng để cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc những năm 1939 - 1945 phát triển.

Điều này lý giải vì sao trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng bị địch khủng bố không kịp lập lại, nhưng các đảng viên, cán bộ của Đảng được Xứ ủy cử về vẫn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng đoàn kết sâu rộng trong Mặt trận Việt Minh để hăng hái vùng lên trong những ngày tháng Tám lịch sử của thành phố Cảng, góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trên phạm vi toàn quốc.

anh-tu-lieu1
Các lực lượng tham gia mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)

Tinh thần bất diệt

Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, cùng với cả nước, quân và dân Hải Phòng - Kiến An đã đập tan xích xiềng nô lệ, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng trở thành người dân của một nước Việt Nam độc lập, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2-9-1945, Thủ đô Hà Nội rợp bóng cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, hàng chục vạn đồng bào tập trung ở vườn hoa Ba Đình để dự Lễ Độc lập. Trên lễ đài, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc lần đầu xuất hiện trước công chúng, thay mặt Chính phủ lâm thời, Người long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Tuyên ngôn khẳng định quyền dân tộc của các nước trên thế giới là bất khả xâm phạm: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và tự do. Đối với Việt Nam, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống lại phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập.

Chính vì lẽ đó, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trên cả nước nói chung và tại thành phố Cảng nói riêng là thắng lợi của việc phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, đó là sự vùng dậy của đông đảo quần chúng nhân dân và các lực lượng cách mạng từ thành thị đến nông thôn, từ rừng núi đến ven biển, hải đảo, mang tính chất toàn dân, toàn diện và triệt để.

Những ngày tháng Tám lịch sử và sự kiện Quốc khánh 2/9/1945 là mốc son lịch sử với những trang sử hào hùng nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Xứ ủy Bắc Kỳ và cấp ủy các địa phương.

Trong đó, quân và dân thành phố Cảng Anh hùng đã đoàn kết một lòng thực hiện phương thức cách mạng kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kiên quyết dùng và sử dụng bạo lực cách mạng một cách hợp lý để đánh thắng kẻ thù, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ chế độ người bóc lột người ở một nước thuộc địa nửa phong kiến để trở thành một quốc gia độc lập, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và vận mệnh của mình.

Giữa tiếng vang của bản hùng ca non sông độc lập ấy, khí phách Hải Phòng đã góp phần xứng đáng, viết lên trang sử vàng truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và nay là Thành phố Cảng Anh hùng, kết hợp với nền văn hiến xứ Đông (tỉnh Hải Dương cũ), cùng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin tưởng thành phố bứt phá mạnh mẽ

thanh nien hai phong
Anh Phạm Thanh Hải, tổ dân phố Phú Hải 1, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

Trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm đất nước giành độc lập, mỗi người dân Hải Phòng chúng tôi càng thêm tự hào khi nhìn lại chặng đường đổi thay mạnh mẽ của thành phố sau ngày hợp nhất.

Trên mảnh đất nơi phía Đông là Hải Phòng cũ năng động, phía Tây là Hải Dương xưa giàu truyền thống hôm nay đang bừng sáng sức sống của một đô thị công nghiệp - cảng biển hiện đại, là điểm hội tụ giữa chiều sâu lịch sử và khát vọng vươn lên của thời đại mới.

Đặc biệt, ngay trong dịp kỷ niệm 80 năm độc lập, thành phố đã khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm, trong đó có 3 công trình mang tính chiến lược là Cầu Máy Chai, Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi và Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Đây là những dấu ấn cụ thể, thể hiện tầm nhìn phát triển đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế và xã hội cho thành phố Cảng.

Người dân chúng tôi vui mừng không chỉ bởi hạ tầng, kinh tế khởi sắc, mà còn bởi bộ mặt văn minh đô thị ngày càng sáng đẹp, đời sống văn hóa – xã hội ngày càng nâng cao. Đó là sự đổi thay cụ thể, thiết thực, để mỗi người dân cảm nhận rõ ràng thành quả từ sự phát triển của thành phố. Kỷ niệm 80 năm độc lập, lòng tin và niềm tự hào trong chúng tôi càng thêm sâu sắc. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống kiên cường và tinh thần năng động sáng tạo, Hải Phòng sẽ tiếp tục bứt phá, vươn tầm quốc tế, xứng đáng là trụ cột vững chắc, góp phần vào khát vọng phát triển hùng cường của đất nước.

PHẠM THANH HẢI

Ấm lòng từ những chính sách an sinh xã hội

pham thi uyen
Bà Phạm Thị Uyên, phường An Hải, thành phố Hải Phòng

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, tôi hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu lo lớn đất nước đạt được và tự hòa trước sự phát triển đột phá của thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng không chỉ phát triển mạnh về kinh tế, hạ tầng, mà còn đặc biệt quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Người cao tuổi, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó chính sách hỗ trợ 100% tiền bảo hiểm y tế cho người trên 60 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội; hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, hải đảo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thành phố cũng là địa phương có mức quà tặng cho người có công, thương binh, bệnh binh và mức quà Tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo cao nhất cả nước…

Tôi mong rằng trong thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng các chính sách an sinh bền vững, tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi, người lao động nghèo và trẻ em vùng khó khăn - để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của thành phố và đất nước. Từ những kết quả đạt được, tôi cũng tin rằng Hải Phòng và đất nước sẽ còn tiến xa hơn nữa, vững bước trong hành trình xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc.

PHẠM THỊ UYÊN

Mong đất nước giữ vững độc lập và phát triển mạnh mẽ

le van bay
Cựu chiến binh Lê Văn Bẩy, Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày tôi cùng đồng đội tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 Bộ binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, lòng tôi lại bồi hồi như sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc - khi triệu con tim cùng hướng về lý tưởng độc lập, tự do.

Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi xúc động hơn bao giờ hết khi được chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày. Từ những vùng quê yên bình đến các đô thị hiện đại, đâu đâu cũng rạng rỡ niềm tin và khát vọng vươn lên. Thế hệ trẻ hôm nay trưởng thành, tự tin, sẵn sàng tiếp nối lý tưởng cha anh

Tôi tự hào vì những hy sinh của người lính năm xưa không uổng phí. Lá cờ đỏ sao vàng mà chúng tôi từng giương cao giữa chiến trường nay tung bay trên mọi miền Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của độc lập, hòa bình. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng niềm tin của tôi với con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn vẫn vẹn nguyên.

Tôi chỉ mong thế hệ hôm nay luôn luôn ghi nhớ lịch sử, giữ gìn độc lập, chủ quyền và chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước.

LÊ VĂN BẨY

LÊ OANH