'Mưa đỏ' vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày
"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp, là hiện tượng chưa từng của dòng phim Việt đề tài chiến tranh.

Sáng 31/8, phim “Mưa đỏ” đạt mốc doanh thu ấn tượng sau hơn một tuần ra rạp, bao gồm cả suất chiếu sneakshow. Theo Galaxy Studio, đơn vị phát hành, tác phẩm hiện thu hút gần 3 triệu lượt khán giả. Riêng ngày 30/8, doanh thu trong ngày đạt hơn 42 tỷ đồng, gấp 7 lần so với bộ phim xếp thứ hai “Làm giàu với ma 2”.
Phim liên tục được tăng suất chiếu, hiện đạt gần 5.000 suất/ngày trên toàn quốc, và được dự đoán sớm vượt doanh thu 332 tỷ đồng của “Bộ tứ báo thủ” do Trấn Thành đạo diễn để trở thành phim Việt ăn khách nhất từ đầu năm đến nay.
Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập Box Office Vietnam, nhận định với sức bán vé hiện tại, “Mưa đỏ” có khả năng vượt qua các kỷ lục trước đó của “Lật mặt 7: Một điều ước” (482 tỷ đồng, Lý Hải đạo diễn) và “Mai” (551 tỷ đồng, Trấn Thành đạo diễn), trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Phim “Mưa đỏ” còn ghi điểm nhờ bối cảnh và cách dựng phim công phu, phản ánh đúng không khí chiến tranh và đời sống người lính. Êkíp đã khảo sát hơn 10 tỉnh, thành, trong đó có Đồng Mô và Sơn Tây (Hà Nội), để tìm địa điểm dựng phim trường. Ban đầu, họ dự tính đào một khúc sông dài khoảng 500 m, nhưng do miền Bắc thời điểm ấy không đủ mưa và nước, phương án này không khả thi. Cuối cùng, đoàn quyết định dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, nơi từng diễn ra trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.
Để nhập vai các chiến sĩ Tiểu đội 1, dàn diễn viên phải khổ luyện và giảm cân để phù hợp hình ảnh người lính thời “bữa đói bữa no”. Diễn viên Phương Nam (vai đội trưởng Tạ) giảm 15 kg, còn Đình Khang (vai Tú) giảm 11 kg và học bơi cấp tốc để đáp ứng vai diễn, thể hiện sự nghiêm túc và cống hiến cho vai diễn.

Phim “Mưa đỏ” theo chân 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, xoay quanh nhân vật trung tâm Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ, từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu, Cường kề vai sát cánh cùng Tiểu đội 1, gồm Tạ – đội trưởng, Bình, Tú, Hải và Sen. Mỗi người đến từ vùng quê khác nhau, với xuất thân và tính cách riêng, nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình và tự do của Tổ quốc.
Càng về cuối, phim càng dữ dội khi quân số của tiểu đội giảm dần sau mỗi trận càn. Đạo diễn không ngại quay trực diện những cảnh người lính bị vùi trong đất, bộ phận cơ thể bị tách rời, tạo cảm giác ám ảnh và chân thực. Cảnh vượt sông cũng lấy đi nhiều nước mắt khán giả, thể hiện tinh thần quả cảm của người lính.