Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 'Bản giao hưởng mùa Thu'
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tối 31/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 'Bản giao hưởng mùa Thu' diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Dự chương trình có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.
Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện; Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy và ông Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc. Với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy cùng các ca sĩ: Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đào Mác, Trương Thị Thu Hà (trống) cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng mùa Thu” mang đến cho công chúng một bức tranh âm thanh đa sắc, với nhiều cung bậc cảm xúc, vừa hào sảng, hùng tráng, vừa tha thiết, trìu mến và đậm chất nhân văn.
Khán giả được thưởng thức những khúc ca làm bừng sáng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, như “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” (thơ Hoàng Trung Thông, nhạc Chu Minh), “Sông Da K’rong mùa xuân về” (Tô Hải) hay “Em có nghe âm thanh ngày mới” (Nguyên An).

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những bản hùng ca khắc họa khí phách kiên cường của lớp lớp chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc như “Người chiến sĩ ấy” (Hoàng Vân), “Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi” (Đức Trịnh),“Chẳng sợ kẻ thù nào” (Nguyễn Bá Hùng), “Lá cờ” (Tạ Quang Thắng)...

Trong chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng mùa Thu”, khán giả còn được thăng hoa cùng tiếng đàn violin tuyệt vời của Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy, qua những kiệt tác âm nhạc hàn lâm thế giới. Đó là bản Concerto for Violin No. 5 in A major (III. Rondo) của Wolfgang Amadeus Mozart, với giai điệu lấp lánh, tinh tế và tràn đầy sức sống; hay tác phẩm Symphony No. 9 “From the New World” in E minor của Antonín Dvořák, mang hơi thở rộng lớn và niềm khát vọng vươn xa, truyền năng lượng tích cực, khơi dậy cảm hứng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho đất nước, cho dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại những trang sử vẻ vang và hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở, thôi thúc các thế hệ hôm nay tiếp nối mạch nguồn bất tận ấy. Trong đó, âm nhạc với sức lan tỏa mạnh mẽ trở thành tiếng nói của trái tim, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp khát vọng hùng cường cho đất nước.