Dành cho người yêu thơ
Nỗi nhớ lời ru
Đâu rồi hình bóng mẹ tôi. Cánh cò bay mỏi vào đời cùng con. Câu Kiều réo rắt mãi còn. Lời ru của mẹ đi mòn tháng năm.

Đâu rồi hình bóng mẹ tôi
Cánh cò bay mỏi vào đời cùng con
Câu Kiều réo rắt mãi còn
Lời ru của mẹ đi mòn tháng năm.
Óng vàng mẹ nhả ruột tằm
Thắp trong con ánh trăng rằm tuổi thơ
Trái cau mẹ bổ năm xưa
Giàn trầu nay đã héo khô nhớ người...
Vôi bình trắng tóc mẹ tôi
Con đem hong lại một thời ấu thơ
Gom từng ký ức xa xưa
Sớm chiều nhặt nhạnh nắng mưa đong đầy ...
Hong khô buồn tủi đắng cay
Lời ru hun đúc tháng ngày trong con ...