Dành cho người yêu thơ

Đưa con vào đại học

TRẦN HẢO 18/09/2025 19:00

Tháng chín về chẳng dành tặng riêng ai. Con đường nắng nối dài đầy hoa nắng. Mẹ chẳng thể khâu đôi hài vạn dặm...

lop-mot.jpg
Nhớ buổi sớm sương thu con đến lớp. Là buổi sớm mai con bước vào lớp một.

Tháng chín về chẳng dành tặng riêng ai
Con đường nắng nối dài đầy hoa nắng
Mẹ chẳng thể khâu đôi hài vạn dặm
Vẫn muốn cùng con đi hết mọi nẻo đường

Tháng chín về như gấp bội yêu thương
Nhớ buổi sớm sương thu con đến lớp
Là buổi sớm mai con bước vào lớp một
Mắt nhìn cô giọt nhớ mẹ tuôn trào

Mười hai năm chớp mắt tựa chiêm bao
Mẹ lại cùng ba đưa con vào đại học
Đường ta đi chưa bao giờ vơi khó nhọc
Kiên cường lên cánh chim nhỏ giữa trời

Hà Nội - Thăng Long vẫn đẹp nghìn đời
Mẹ nuối tiếc lúc trẻ mình chưa đến
Nay con đã như nhân đôi ước hẹn
Học cho mình, học cho mẹ của ngày xưa

Tháng chín mở ra bao ước hẹn như vừa
Tiếng trống trường từng hồi đang giục dã
Hãy sẵn sàng bắt đầu cho tất cả
Phía chân trời cho con cả tương lai.

TRẦN HẢO