Gần 30.000 người Israel đổ về Ukraine hành hương giữa chiến sự
Gần 30.000 người hành hương Israel vẫn đổ về thành phố nhỏ Uman, miền Trung Ukraine trong những ngày gần đây, tham gia cuộc hành hương thường niên nhân dịp lễ Rosh Hashanah - Năm mới Do Thái, diễn ra từ tối 22 đến đêm 24/9 năm nay.

Mỗi năm, hàng chục nghìn tín đồ Do Thái, chủ yếu thuộc cộng đồng Hasidim, từ khắp nơi trên thế giới đến viếng mộ giáo sĩ Nachman thành Bratslav (1772–1810), người sáng lập trào lưu Hassidic Bratslav.
Lễ hành hương từng bị gián đoạn trong năm 2020 vì đại dịch COVID-19, nhưng nhanh chóng được nối lại vào năm sau đó và tiếp tục phát triển, bất chấp chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine năm 2022 khiến không phận Ukraine bị đóng cửa. Kể từ đó, người hành hương buộc phải bay đến các nước láng giềng như Moldova và Ba Lan, rồi di chuyển bằng đường bộ đến Uman.
Đại sứ Ukraine tại Israel, ông Yevgen Korniychuk, cho biết đã có 28.000 người hành hương tới Ukraine, và con số này có thể lên tới 40.000 trong dịp lễ.
Tuy nhiên, ông cho biết chi phí an ninh và hậu cần khổng lồ liên quan đến dòng người hành hương này không được chính phủ trung ương Ukraine hỗ trợ. Trong bối cảnh cuộc chiến toàn diện đang diễn ra, chính quyền Kiev không đủ khả năng tăng cường lực lượng cảnh sát tại Uman.
Do đó, chính quyền Ukraine đang xem xét khả năng áp dụng một loại “visa hành hương” trong những năm tới, đặc biệt khi phía Israel đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho Moldova để tạo điều kiện trung chuyển người hành hương.