Dành cho người yêu thơ

Cô thợ hồ trên tầng cao

NGUYỄN THANH HẢI 25/09/2025 16:00

Khuôn cửa trên tầng cao. Thấp thoáng đôi vai nhỏ. Chiếc cẩu đi lại về. Lắc lư đùa với gió.

co-tho-ho(1).png

Khuôn cửa trên tầng cao
Thấp thoáng đôi vai nhỏ
Chiếc cẩu đi lại về
Lắc lư đùa với gió

Tiếng cười từ nơi đó
Râm ran cả khu nhà
Đám mây chiều cõng nắng
Chở tiếng cười bay xa

Gạch vữa nở thành hoa
Dựng lên bao góc cạnh
Bàn tay cô thợ hồ
Đảo vữa hồ dẻo quánh

Chỉ nụ cười lấp lánh
Và đôi tay chai sần
Bao công trình thế kỷ
Vươn lên cùng trời xanh.

NGUYỄN THANH HẢI