Dành cho người yêu thơ

Đêm trăng này nhớ chùa Thanh Mai(*)

NGUYỄN VIỆT THANH 04/10/2025 08:00

Con đường nghiêng nghiêng sáng dưới trăng. Dốc lên hay thác trăng tan đổ. Cõi yên bình hơi thu mờ tỏ. Bên hồ hoa dẻ trắng trong sương.

thanh-mai-moi-6.jpg
Chùa Thanh Mai. Ảnh: THÀNH CHUNG

Con đường nghiêng nghiêng sáng dưới trăng
Dốc lên hay thác trăng tan đổ
Cõi yên bình hơi thu mờ tỏ
Bên hồ hoa dẻ trắng trong sương

Tiếng gà rừng trên núi báo canh
Gà dưới xóm đua nhau gáy rộn
Thoáng mơ hồ nơi khe tiếng hoẵng
Sương đầu cành lạnh thấu ruột cây

Ai lên chùa đầu tiên sớm mai
Rừng phong bỗng rực vàng như mộng
Cơn gió qua bời bời lá rụng
Đậu vai người thông điệp mùa thu

Ai đầu tiên bên tháp Viên Thông
Giọt sương nở bông mai trắng muốt
Như trở về nguồn thanh sạch nhất
Hỡi người xưa: Hoa mai xanh giờ ở nơi nào?
--------
(
*) Chùa Thanh Mai thuộc huyện Chí Linh (cũ) nơi trụ trì của Pháp Loa đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm. Tháp Viên Thông là nơi đặt xá lỵ ngài. Tương truyền nơi đây có hoa mai xanh, ai nhìn thấy sẽ được hạnh phúc.

NGUYỄN VIỆT THANH