Việc tử tế

Sẻ chia yêu thương mùa trăng rằm tháng tám

PHƯƠNG LINH 06/10/2025 09:00

Với những em nhỏ mồ côi, khuyết tật hay có hoàn cảnh khó khăn, Tết Trung thu càng trọn vẹn hơn khi nhận được vòng tay sẻ chia từ cộng đồng, để đêm rằm thêm sáng và ấm áp.

hoc-sinh-sos.jpg
Học sinh ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tặng quà dịp Tết Trung thu.

Ánh trăng ấm áp ở mái nhà chung

Những ngày đầu tháng tám âm lịch, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương rộn ràng khác hẳn thường ngày. Hội trường sáng đèn, tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang, từng tốp học sinh hăng say luyện tập văn nghệ. Đêm hội trăng rằm năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi chính các em dù khiếm khuyết lại là những “nghệ sĩ” của chương trình.

Trên sân khấu tập luyện, em Trần Thị Huyền Trang, đôi mắt long lanh, tay cầm kịch bản, đang hóa thân vào vai Thỏ Ngọc trong vở kịch Trung thu. “Đây là lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu, đông người xem lắm nên em cũng lo. Nhưng em sẽ cố gắng, vì em muốn mang lại niềm vui cho các bạn”, Trang thổ lộ.

Huyền Trang vốn là cô bé ít nói, năm nay, được các cô giáo động viên, em mạnh dạn tham gia, trở thành nhân vật chính trong đêm hội. Trên gương mặt còn nhiều ngập ngừng ấy, đã kịp nở nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ Trang, nhiều bạn nhỏ khác của trung tâm cũng miệt mài tập luyện. Nhóm múa lân sư rồng tập trung chỉnh từng động tác. Nhóm múa “Rước đèn tháng Tám” đặc biệt gây xúc động khi được những học sinh khuyết tật nghe nói thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Các giáo viên ở trung tâm chia sẻ, tập cho trẻ khuyết tật vất vả hơn nhiều, nhưng các con rất nỗ lực. Các cô chỉ mong các con tự tin hơn, để khi ánh đèn sân khấu bật sáng, niềm vui ấy sẽ là ký ức không thể quên.

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương hiện có 360 học sinh, chia thành 33 lớp học. Trung thu luôn là hoạt động được mong chờ nhất trong năm. Với các em, niềm vui không chỉ đến từ chiếc bánh, chiếc đèn mà còn từ cảm giác được quan tâm, hòa nhập cùng cộng đồng.

hoc-sinh-khuyet-tat.jpg
Những học sinh khuyết tật nghe nói thể hiện bài múa “Rước đèn tháng Tám” bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Những món quà gửi trọn yêu thương

Không khí Trung thu cũng tràn ngập ở khắp nơi trên đất Cảng. Tại chùa Diên Phúc (xã Đường An), “Đêm hội trăng rằm” đã trao hàng trăm suất quà tặng thiếu nhi. Em Đặng Vũ Diệu Hương, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở thôn Mộ Trạch. Ôm vào lòng chiếc lồng đèn mới nhận, đôi mắt em ánh lên niềm vui xen chút ngại ngùng. “Em vui lắm, vì có quà, có các bạn chơi cùng. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này đi làm, giúp đỡ lại ông bà và mọi người”, Hương thủ thỉ nói.

Còn ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng, nơi 96 trẻ em được nuôi dưỡng, đêm hội Trung thu năm nay trở thành dịp kết nối đặc biệt. Chương trình “Đón trăng rằm Trung thu cho em” năm nay được nhiều nhà hảo tâm đồng hành, trao tặng đèn ông sao, bánh kẹo, cặp sách và những lời chúc yêu thương. Một em nhỏ trong làng chia sẻ khi cầm chiếc cặp sách mới: “Con sẽ giữ cặp thật cẩn thận, vì đây là món quà đầu tiên con được tặng vào dịp Trung thu”.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hải Phòng phối hợp với Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long trao 250 suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật tại làng trẻ em SOS Hải Phòng, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng, Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng và Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hải Phòng. Không chỉ trao quà, nam nghệ sĩ còn hát tặng, trò chuyện, mang lại tiếng cười cho các em. Anh chia sẻ: “Tôi mong các con dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ để sau này trở thành công dân tốt”.

Ở những ngôi trường vùng xa như Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi), các em học sinh lớp dân tộc nội trú cũng đón Trung thu với những chiếc bánh giản dị. Ánh mắt hồn nhiên, nụ cười giòn tan của các em như xóa nhòa bao vất vả thường ngày.

tre-em-khuyet-tat.jpg
Cần nhiều thời gian, công sức hơn để các học sinh khuyết tật luyện tập một tiết mục biểu diễn trong đêm rằm tháng tám.

Trung thu năm nay, bên cạnh những hoạt động thường niên, nhiều câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện trẻ tại Hải Phòng đã tự tay “dệt” nên ngày hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình “Giai điệu của Trăng” do Câu lạc bộ “Cùng em vẽ ước mơ” phối hợp cùng Câu lạc bộ “Anh em đầu bếp chuyên nghiệp Hải Phòng” và sinh viên Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kêu gọi ủng hộ, mang lại cho 130 em nhỏ một đêm hội lung linh sắc màu.

Từ múa lân rộn ràng đến phá cỗ tưng bừng, từ chiếc bánh nhỏ xinh đến món quà giản dị, tất cả hòa quyện trong tiếng cười trẻ thơ. Anh Phan Trung Hiếu, thành viên ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi chỉ muốn các em có một Trung thu thật sự ý nghĩa. Những nụ cười của các em chính là món quà quý giá nhất mà chúng tôi nhận lại”.

Trung thu vốn là Tết của trẻ em, nhưng sâu xa hơn, đó còn là dịp để nhắc nhớ cộng đồng về trách nhiệm với thế hệ tương lai. Từ trung tâm bảo trợ, Làng trẻ SOS cho đến những ngôi chùa, ngôi trường vùng xa… đâu đâu cũng rực sáng tình người. Mỗi chiếc bánh, mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chở theo cả niềm tin, niềm hy vọng. Nhờ có sự chung tay của xã hội, những em nhỏ kém may mắn được đón thêm mùa trăng rằm trọn vẹn, ấm áp.

PHƯƠNG LINH