Len lỏi giữa trập trùng đồi núi, những mặt hồ ở phía tây thành phố Hải Phòng hiện lên trong veo, phẳng lặng như tấm gương xanh giữa đại ngàn.
Vùng đồi núi của phường Nguyễn Trãi và Trần Nhân Tông có hơn 60 mặt hồ vừa và nhỏ. Từ lâu, chúng không chỉ là nguồn nước nuôi dưỡng đồng ruộng mà còn là điểm nhấn của vùng non nước hữu tình, nơi thiên nhiên và con người gặp nhau trong sự an hòa, tĩnh lặngTrong số đó có 8 hồ do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chí Linh trực tiếp quản lý, gồm: Bến Tắm ngoài, Phú Lợi, Suối Găng, Láng Trẽ, Chín Thượng, Chóp Sôi, Hố Vễn, Trại Sen. 60 hồ còn lại quy mô nhỏ do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp các phường quản lýNhững hồ này đảm nhiệm vai trò điều tiết nước tưới cho hơn 543 ha đất sản xuất thuộc các phường Nguyễn Trãi và Trần Nhân Tông, góp phần quan trọng giữ ổn định sản xuất nông nghiệp, duy trì môi trường sinh thái và cảnh quan vùng núi phía tây thành phố Hải PhòngTrên hồ Bến Tắm, công trình đập 9 cửa sừng sững giữa làn nước biếc, ngày đêm điều tiết dòng chảy cho đồng ruộng phía dưới. Mỗi mùa mưa lũ, những cánh cửa đập mở ra khéo léo như bàn tay người thợ điều hòa mạch sống của vùng núiSáng sớm, mặt hồ phẳng lặng. Thấp thoáng vài bóng người thả lưới, tiếng mái chèo khua nhẹ giữa làn nước trong. Phía xa là những mái nhà ẩn hiện sau rừng cây, bình yên và thân thuộcGiám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chí Linh Lê Đức Cầm (bên phải) cho biết: "Các hồ này không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nạo vét, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời cũng hướng đến việc bảo tồn cảnh quan để các hồ có thể trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái trong tương lai”Ông Cầm cũng cho biết những năm gần đây bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc trồng cây xanh, tạo đường mòn quanh hồ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ đó, nhiều hồ như Láng Trẽ, Phú Lợi, Hố Vễn hay Chóp Sôi đã trở nên thân thiện, thu hút người dân tìm đến thư giãn mỗi dịp cuối tuầnKhông ít bạn trẻ đã bắt đầu tìm đến những mặt hồ trên đỉnh núi để khám phá, cắm trại và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ mỗi dịp cuối tuần. Nhóm bạn Ngọc Anh ở phường Hải Dương cho biết: “Cuối tuần, chúng tôi rủ nhau lên hồ Láng Trẽ cắm trại. Buổi sớm, sương trắng bay là là mặt nước, chim hót trên rừng keo, cảnh đẹp như tranh. Cảm giác thật yên bình, khác hẳn phố xá ồn ào thường ngày”Giữa không gian rừng núi trùng điệp, mỗi hồ lại mang một dáng vẻ riêng, hồ nằm ẩn giữa thung sâu, hồ trải mình dưới chân đồi, hồ vắt ngang triền núi, tất cả hòa vào nhau tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tìnhBên các mặt hồ, nước từ những đường tràn chảy xuống tạo thành con suối nhỏ, uốn quanh sườn đồi, quanh năm trong vắt và mát lànhVới địa thế tự nhiên đẹp, mặt nước rộng, xung quanh là rừng cây và đồi núi, các hồ ở đây hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm dã ngoại hoặc mô hình du lịch cộng đồng. Nếu được quy hoạch, kết nối cùng tuyến du lịch tâm linh Côn Sơn - Kiếp Bạc và dãy Phượng Hoàng, nơi đây có thể trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách trong hành trình khám phá miền sơn thủy hữu tình