Dành cho người yêu thơCôn Sơn muôn thuở
Côn Sơn muôn thuở
Mùa Thu về với Côn Sơn. Thông reo trong gió… mây vờn vờn bay.

Mùa Thu về với Côn Sơn
Thông reo trong gió… mây vờn vờn bay
Mỗi lần đến, mỗi lần say
Câu thơ Nguyễn Trãi - mà lay lắt lòng
Đây rồi dòng suối nước trong
Tôi đi trong cõi người mong yên bình
Trúc, thông gọi nắng bình minh
Lặng nghe chuyện cũ… mối tình ngàn năm
Lòng trung vằng vặc trăng rằm
Rừng thông gió lộng… Người nằm đọc thơ
Tôi đi trong cõi mộng mơ
Côn Sơn muôn thuở- chuông thờ gọi ai...