Nhịp sống trẻ

Nữ sinh trường y và giấc mơ trở thành bác sĩ nội trú

LINH LINH 14/10/2025 08:30

Chị Nguyễn Thị Phương Linh, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương là 'ngọn lửa' truyền cảm hứng với các hoạt động tình nguyện.

phuong-linh.jpg
Chị Phương Linh là trưởng khối sinh viên khoa y, người tổ chức nhiều hoạt động học thuật, thể thao, giao lưu.

Hành trình mang ước mơ áo blouse trắng

Sinh ra và lớn lên ở phường Kiến An (Hải Phòng), chị Nguyễn Thị Phương Linh từ nhỏ đã ấp ủ giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Chị hiểu được ý nghĩa sâu xa của nghề y để chữa bệnh cho mọi người.

Hiện là sinh viên năm thứ 5 ngành y khoa, chị Linh luôn xác định quãng thời gian này là bước đệm quan trọng trên hành trình chinh phục ước mơ bác sĩ nội trú.

“Tôi luôn đặt mục tiêu phải hoàn thành thật tốt chương trình học, cải thiện kết quả học tập và dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức chuyên sâu. Ngoài học lý thuyết, tôi tích cực đi lâm sàng để trau dồi kỹ năng thực tế, vì chỉ khi tiếp xúc với bệnh nhân, mình mới hiểu được giá trị thật của nghề y, trau dồi chuyên môn của mình”, chị Linh chia sẻ.

Với chị Linh, học y không chỉ là chuyện thuộc bài hay làm đúng quy trình, mà là hành trình rèn luyện bản lĩnh và nhân cách.

“Tôi nghĩ bác sĩ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn cần biết thấu hiểu, cảm thông. Mỗi lần gặp bệnh nhân, tôi luôn tự nhủ phải đối xử với họ bằng tất cả sự tử tế, dù họ là ai hay trong hoàn cảnh nào”, chị Linh nói thêm.

Không chỉ học giỏi, chị Linh còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động Đoàn, Hội. Từ năm 2021 đến nay, chị liên tiếp đảm nhận nhiều công tác đoàn thể như Bí thư Chi đoàn Y khoa 9, Trưởng khối sinh viên Khoa y, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

Ở vai trò trưởng khối sinh viên, chị Linh trở thành cầu nối giữa thầy cô và sinh viên, trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động học thuật, thể thao, giao lưu.

phuong-linh5.jpg
Phương Linh tham gia chương trình học tập quốc tế tại Đại học Muhammadiyah Yogyakarta (Indonesia).

Chị Linh cho biết: “Áp lực là có, nhưng tôi coi đó là cơ hội để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và làm việc nhóm. Tôi học được cách lắng nghe, phân công công việc hợp lý và quan trọng nhất là giữ được tinh thần tích cực dù có mệt mỏi đến đâu”.

Những nỗ lực ấy không chỉ giúp chị Linh được tin tưởng giao trọng trách mà còn mang về nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2024 - 2025, chị Linh đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, lọt vào vòng chung kết và nhận giải Triển vọng tại Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên Hải Dương 2025”. Đặc biệt, chị là đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Không dừng lại ở đó, chị Linh còn đại diện trường tham gia Chương trình học tập quốc tế “International Course on Multiculturalism and Humanity (ICOMUH) 2025” tại Đại học Muhammadiyah Yogyakarta (Indonesia).

“Chuyến đi giúp tôi mở rộng tầm nhìn, học được cách làm việc trong môi trường đa văn hóa và thêm tự hào khi mang hình ảnh sinh viên Việt Nam ra thế giới”, chị Linh nói.

Viết tiếp giấc mơ bác sĩ nội trú

Đối với chị Linh, việc trở thành bác sĩ nội trú không chỉ là đích đến nghề nghiệp, mà là hành trình không ngừng học hỏi, nỗ lực và tận tâm với từng người bệnh. Dù việc học y vất vả, nhiều đêm phải trực tới sáng, chị Linh vẫn giữ tinh thần lạc quan.“Thay vì than mệt, em sẽ tập thể dục, rèn sức khỏe để có thể chăm sóc người khác tốt hơn”, chị Linh nói.

Phương Linh còn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện như Đông ấm vùng cao 2025, khám sức khỏe cho trẻ em tại Bát Xát (Lào Cai). Với chị, đó là những ngày ý nghĩa nhất, khi được đem kiến thức mình học để giúp đỡ những người còn khó khăn.

phuong-linh2.jpg
Mỗi lần gặp bệnh nhân, chị Linh luôn tự nhủ phải đối xử với họ bằng tất cả sự tử tế, dù họ là ai hay trong hoàn cảnh nào.

Những kinh nghiệm ấy cũng giúp chị Linh rút ra triết lý học tập riêng. Đó là hãy học ngay từ đầu, xây gốc lý thuyết thật chắc, vì chỉ có nền tảng vững thì khi đi lâm sàng mới hiểu rõ căn nguyên bệnh và điều trị tốt hơn. Và không quên tham gia hoạt động tập thể, vì đó là môi trường để học kỹ năng mềm - thứ mà sách vở không thể dạy.

Từ những việc nhỏ như tổ chức giải bóng đá, cuộc thi Rung chuông vàng, đến những sáng kiến kết nối “Sinh viên 5 tốt” với doanh nghiệp, chị Linh đều thể hiện sự sáng tạo và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ thời đại mới.

Giữa những bận rộn nơi giảng đường, Nguyễn Thị Phương Linh vẫn chọn cách điềm tĩnh và tận tâm. Chị tin rằng “áp lực tạo nên kim cương” và chính những thử thách hôm nay sẽ là bước đệm, cơ hội để chị trở thành bác sĩ nội trú trong tương lai, vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái.

“Tôi học y vì muốn chăm sóc cho gia đình, cho những người đang cần sự giúp đỡ. Khi nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân, tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng”, chị Linh nói.

Chị Nguyễn Thị Phương Linh không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương mà còn là hình mẫu đẹp của sinh viên Hải Phòng, những người trẻ đang âm thầm viết nên câu chuyện đẹp về đam mê và cống hiến.

LINH LINH