Dành cho người yêu thơ
Mẹ và hoa sen
Ngõ quê hoa nắng rụng đầy. Cánh sen khẽ chạm tay gầy mẹ nâng. Hương đằm níu gió bâng khuâng. Sương rơi vạt áo trong ngần dáng quê.

Ngõ quê hoa nắng rụng đầy
Cánh sen khẽ chạm tay gầy mẹ nâng
Hương đằm níu gió bâng khuâng
Sương rơi vạt áo trong ngần dáng quê.
Sen thơm vẽ lối con về
Mẹ nhen lửa ấm cơn mê cuối mùa
Vườn quê ngọn khói thêu thùa
Nụ sen ướp sợi gió lùa thanh tao.
Mẹ ngồi gội tóc cầu ao
Nắng thơm từng giọt ca dao ngọt lành
Hoa thầm gói những mong manh
Mềm như áo lụa trên cành sen xưa.
Con về ngõ lá lưa thưa
Vần thơ chợt ướt cơn mưa thiếu thời
Trà hoa đượm bóng tơ trời
Mẹ ru sen hát bằng lời khói mây…