Đời sống

Người cựu chiến binh cô quạnh mong có lại căn bếp nhỏ

ĐỖ TUẤN 28/10/2025 17:20

Ở tổ dân phố Vành Liệng, phường Nguyễn Trãi (Hải Phòng), căn bếp nhỏ của bà Trần Thị Liên (sinh năm 1961) giờ chỉ còn lại tiếng gió hun hút thổi qua mái ngói xiêu vẹo.

tran-thi-lien-1.jpg
Bà Liên bị bệnh thoát vị đĩa đệm, phải mổ, đóng đinh cố định đốt sống.

Người phụ nữ đã bước sang tuổi 64 ấy đang sống lặng lẽ, không con cái, chỉ có bàn thờ khói hương nghi ngút là chỗ bà nương tựa tinh thần suốt bao năm qua.

Bà Liên đi bước nữa với ông Từ Như Thân từ năm 2009. Cuộc sống tuy giản dị nhưng ấm êm. Năm 2014, ông Thân qua đời, để lại mình bà chăm sóc, thờ phụng cả chồng và người con trai chồng là liệt sĩ Từ Như Sơn, hy sinh năm 1978.

Ông bà không có con chung, nên từ ngày ông mất, căn nhà vốn đã vắng lại càng trống trải hơn. Dẫu tuổi cao, sức yếu, bà vẫn cố gắng vun vén, quét dọn, hương khói đầy đủ, coi đó như bổn phận và tình nghĩa cuối cùng còn lại.

Tháng 8 vừa qua, căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến bà phải mổ, đóng đinh cố định đốt sống. Đôi chân yếu đi, việc đi lại phải nhờ người chị ở gần nhà sang giúp đỡ. Kinh tế eo hẹp, tiền thuốc men chồng chất khiến cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm khốn khó.

Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại. Trong đợt hoàn lưu bão số 11 vừa qua, cơn gió lớn đã quật đổ căn bếp nhỏ, nơi duy nhất bà nấu ăn và sưởi ấm những ngày trở gió.

tran-thi-lien-2.jpg
Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, khi cơn gió lớn từ hoàn lưu bão số 11 bất ngờ quật đổ căn bếp, bà chỉ biết đứng lặng nhìn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trong lòng nặng trĩu nỗi lo không biết rồi những ngày tới sẽ thế nào.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Toan: “Bà Liên là hội viên gương mẫu, đồng thời là cựu chiến binh từng cống hiến cho quê hương. Nay tuổi cao, sức yếu, lại sống đơn độc, chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng để bà có lại mái bếp, có chỗ sinh hoạt, nương thân”.

tran-thi-lien-4.jpg
Căn bếp nhỏ từng ấm khói mỗi sớm chiều chỉ còn lại một đống đổ nát, trơ trọi giữa khoảng sân vắng.

Ở cái tuổi lẽ ra được con cháu quây quần, bà Liên lại phải chống chọi với bệnh tật và cô quạnh. Một mái bếp dựng lại không chỉ là nơi che mưa chắn gió, mà còn là niềm an ủi, hơi ấm tình người giúp bà thêm nghị lực sống tiếp quãng đời còn lại.

tran-thi-lien-3.jpg
Các cấp chính quyền và đoàn thể phường Nguyễn Trãi đều rất quan tâm, mong muốn sớm dựng lại cho bà Liên căn bếp để ổn định sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện.

Bà Liên đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Một chút sẻ chia của cộng đồng hôm nay sẽ giúp người cựu chiến binh già có lại ngọn lửa ấm trong căn bếp nhỏ.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Trãi, số tài khoản: 8669559999, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Nội dung chuyển khoản ghi rõ ủng hộ bà Liên.

ĐỖ TUẤN