Ra mắt MV cover 'Còn gì đẹp hơn' – lời tri ân Tổ quốc
MV cover 'Còn gì đẹp hơn' với sự góp giọng của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa vừa chính thức ra mắt khán giả yêu nhạc.

MV “Còn gì đẹp hơn” - sản phẩm âm nhạc đầu tay của Tom Chat - gây ấn tượng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa âm hưởng dân ca Bắc Bộ trong “Bèo dạt mây trôi” và giai điệu hiện đại. Ca khúc vừa khơi gợi niềm tự hào dân tộc, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng cảm xúc trong trẻo, sâu lắng.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, bài hát của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng số, trở thành “giai điệu của lòng yêu nước” trong giới trẻ. Ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện đơn vị sản xuất cho biết: “Đây không chỉ là bài hát mà còn là lời tri ân, nối tinh thần A80 - dấu mốc 80 năm tự hào của dân tộc - với hôm nay, gửi gắm niềm biết ơn và tự hào về đất nước".
MV được phối khí và đạo diễn âm nhạc bởi nhạc sĩ Vũ Quang Trung, người chọn mở đầu bằng làn điệu dân ca Bắc Bộ để tạo cảm giác thân quen, đồng thời kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc đầy sức gợi.

"Còn gì đẹp hơn" được thể hiện bởi hai giọng ca Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa - hai thế hệ nghệ sĩ với phong cách khác biệt. Hòa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nổi tiếng với lối hát học thuật, còn Triệu Hồng Ngọc - giọng ca quen thuộc của thập niên 2000 - lại mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ của pop-rock.
Ca sĩ Trần Tuấn Hòa có ấn tượng đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Hùng và ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Khi nhận lời tham gia dự án cover, anh chọn cách lắng nghe và thể hiện bài hát bằng chính cảm xúc, hơi thở và trải nghiệm của mình, để kể lại câu chuyện qua giọng hát một cách chân thành nhất.

Theo Trần Tuấn Hòa, mỗi nghệ sĩ đều có cách nhìn riêng, và với anh, phiên bản này là lời tri ân cả ê-kíp gửi đến một giai đoạn lịch sử vừa đau thương vừa kiêu hùng của dân tộc. Anh chia sẻ rằng nghe nhiều câu chuyện chiến tranh khốc liệt khiến thế hệ sinh ra trong hòa bình khó hình dung được. “Cái giá của hòa bình là bao máu xương của cha anh, của những con người âm thầm hy sinh để chúng ta có cuộc sống hôm nay”, anh xúc động nói.