Dành cho người yêu thơ

Vầng trăng và người lính đảo

NGUYỄN QUỐC LẬP 31/10/2025 16:02

Đêm buông xuống trời tối đen như mực biển thấm đen mầu đêm. Cả đơn vị ngủ yên tiểu đội tôi còn thức. Vầng trăng lên thăm lính ca trực tôi bồi hồi ngắm biển say thêm.

linh-dao.jpg
Ảnh minh họa

Đêm buông xuống trời tối đen như mực
biển thấm đen mầu đêm
Cả đơn vị ngủ yên
tiểu đội tôi còn thức
Vầng trăng lên thăm lính ca trực
tôi bồi hồi ngắm biển say thêm

Những con tầu đánh cá ngủ quên
Leo lét ánh đèn chập chờn bước sóng
Những giàn khoan xa xa
thầm lo biển động,
Nở nụ cười hứng bụi sáng trăng rơi

Trăng thì thầm biển lặng sao trôi
Như nhắc nhở tiểu đội tôi cảnh giác
Vòng quanh đảo, nước bốn bề dào dạt
Kẻ thù luôn rình rập bờ bên

Màn trời tròn trăng dốc sức bò lên
Soi sáng tự do chia bùi sẻ ngọt
Khao khát tình yêu giữa người và đất
Vầng trăng nghiêng hôn lính đảo trắng đêm.

NGUYỄN QUỐC LẬP