Thắm tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Phát huy truyền thống quý báu tương thân, tương ái, mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cảng Anh hùng lại chung tay nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Trong khi các tỉnh miền núi phía Bắc đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt sau bão số 10 thì một số tỉnh, thành phố miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nhất là thành phố Huế, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị lại đang gồng mình chống chọi với trận đại hồng thủy lớn nhất trong lịch sử hơn 60 năm trở lại đây kèm theo sạt lở đất, ngập sâu, chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ở nhiều nơi, người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị gián đoạn, đời sống bị đảo lộn.
Trong thời khắc khó khăn nhất ấy, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi xảy ra ngập lụt kịp thời việc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích. Đồng thời, thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương; tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống.
Cùng với đó, bằng mọi biện pháp tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở, bảo đảm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch…Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân khu 5, Quân khu 4 tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
Mặc dù đang thực hiện chuyến công tác tại nước ngoài, song đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn luôn dõi theo tình hình lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung với nỗi lo lắng, day dứt. Mới đây, đồng chí Tổng Bí thư đã có thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Cùng với lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc nhất, lãnh đạo cao nhất Đảng đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở tất cả các địa phương bị thiên tai, các bộ, ngành tiếp tục tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách trước mắt: cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Mọi sự hỗ trợ phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.
Đồng chí Tổng Bí thư cũng bày tỏ, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với tinh thần kiên cường, nhân ái của nhân dân ta, đồng bào ở các vùng bị thiên tai sẽ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.
Với tinh thần khẩn trương, nói đi đôi với làm, ngày 29/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho thành phố Huế 150 tỷ đồng, Quảng Trị và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Cùng cả nước hướng về "khúc ruột" miền Trung, thể hiện nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kịp thời trao 20 tỷ đồng hỗ trợ 6 tỉnh, thành phố, góp phần cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân.
Thành phố phát động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng ngập lụt. Tích cực hưởng ứng, bên cạnh việc mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ủng hộ 1 ngày lương, Liên đoàn Lao động thành phố quyết định hỗ trợ 900 triệu đồng gửi tới đoàn viên, người lao động của 6 tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10.
Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng vừa trích thêm 14 tỷ đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố... chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 tỉnh, gồm: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh để khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra…
Phát huy truyền thống quý báu tương thân, tương ái, mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cảng Anh hùng lại chung tay nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Truyền thống tốt đẹp đó cần tiếp tục được phát huy bởi lẽ "Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc".