Dành cho người yêu thơ
Yêu ngày chớm đông
Tôi cầm màu nắng nhẹ. Đan khe khẽ sương mù. Bịn rịn tiễn mùa thu. Vương lá vàng cuối phố.

Tôi cầm màu nắng nhẹ
Đan khe khẽ sương mù
Bịn rịn tiễn mùa thu
Vương lá vàng cuối phố.
Tà áo dài bỡ ngỡ
Trắng muốt những chờ mong
Chiều tan lớp thong dong
Ngọt môi ly trà sữa.
Mảnh trăng nghiêng khuyết nửa
Như thuyền giữa sông mây
Len qua những vòm cây
Đón chào ngày đông chớm.
Đường phố lên đèn sớm
Lung linh tựa rừng hoa
Không khí lạnh giao thoa
Tiếng chuông nhà thờ vọng.
Thành phố thơ và mộng
Nhịp sống chảy thành dòng
Tôi yêu những mùa đông
Bằng tim nồng xao xuyến.