Dành cho người yêu thơ
Một sớm mùa đông…
Em có nghe đông về qua cửa. Khoảng trời quê vời vợi mắt ai tìm. Trên lối vắng những triền hoa nở muộn. Giọt nắng rơi lấp lánh phía lặng im...

Em có nghe đông về qua cửa
Khoảng trời quê vời vợi mắt ai tìm
Trên lối vắng những triền hoa nở muộn
Giọt nắng rơi lấp lánh phía lặng im...
Em có nghe mùa gió về vội vã
Cánh đồng quê sóng lúa xanh rì
Manh áo mỏng bốn mùa mưa nắng
Dáng cha gầy đổ bóng thênh thang...
Em có nghe đông về quanh ngõ
Bầy em thơ tíu tít buổi tan trường
Mùa sậy chín trổ cờ phất phới
Bay vào đâu những năm tháng vấn vương...
Em có nghe phía ngày xưa xanh biếc
Mảnh sân quê trong vắt tiếng cười
Đông đã về ngập vàng trên lối nhỏ
Phút tâm tình gửi nhớ đến chơi vơi...