Dành cho người yêu thơ
Hoàng hôn mùa gặt
Cánh đồng vàng chao nghiêng dưới nắng. Gió đầu đông thoảng hương rơm bay. Máy gặt rộn rã lướt qua bờ mượt. Tiếng chim gọi bầy ríu rít chân mây.

Cánh đồng vàng chao nghiêng dưới nắng
Gió đầu đông thoảng hương rơm bay.
Máy gặt rộn rã lướt qua bờ mượt
Tiếng chim gọi bầy ríu rít chân mây
Máy gặt nghỉ bên bờ, chiều gió lặng
Hoàng hôn loang nhuộm nắng cuối ngày
Rạ khô rối bóng in màu đất mẹ
Hương khói lam chiều gợi nhớ đâu đây
Rơm rối bay vi vu theo gió
Tiếng trẻ nô đùa cuối bãi đồng xa
Con đường nhỏ cong mình ôm bóng nắng
Lòng chợt rưng rưng theo vạt nắng nhoà
Lưng người cúi nhấp nhô nón trắng
Nâng hạt thóc vàng lấp lánh đồng xa
Mồ hôi thấm đất, lòng người vẫn sáng
Đồng quê rì rào trong gió ngàn hoa.