Gia đình có hai bố con cùng mắc bệnh suy thận
Hai bố con anh Vũ Văn Quang ở xã Thượng Hồng (thành phố Hải Phòng) cùng mắc bệnh suy thận.
.jpg)
Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng luôn trầm lắng. Nơi ấy, chị Huyền đang từng ngày gồng mình chăm sóc chồng và con trai phải chống chọi với căn bệnh suy thận quái ác.
Cách đây 10 năm, chồng chị Huyền là anh Vũ Văn Quang được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Do diễn biến bệnh tật, 5 năm trở lại đây, anh Quang phải đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương 3 lần/tuần để chạy thận nhân tạo. Công việc sửa chữa xe vốn là nguồn thu nhập chính của cả nhà đành gác lại. Vốn là trụ cột của gia đình, nay người đàn ông ấy phải nuốt nước mắt vào trong khi mình không thể cùng vợ lo cho các con.
Chị Huyền trở thành điểm tựa của gia đình suốt nhiều năm qua. Chị vừa đi làm công ty, vừa chăm sóc chồng, lo cho con. Thế nhưng biến cố lại ập tới. Tháng 4/2025, con trai cả của chị là Vũ Thành Long, đang là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sao Đỏ, bỗng xuất hiện những triệu chứng bất thường. Long cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, cơ thể sưng phù. Gia đình đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra và kết quả khiến ai nghe cũng nghẹn lòng. Long bị suy thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận. Các bác sĩ cho biết, việc điều trị rất phức tạp và để khỏi hoàn toàn, Long cần được ghép thận với chi phí có thể lên đến 1,7 tỷ đồng. Ước mơ của Long là sau khi tốt nghiệp ra trường, tìm được công việc ổn định để giảm bớt gánh nặng cho mẹ bỗng chốc trở nên dang dở.
Từ khi con trai phát bệnh, chị Huyền gần như kiệt sức. Mỗi ngày, chị phải giúp con thay dịch 4 lần tại nhà - công việc đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Gần đây, con trai chị thường xuyên phải nằm viện để điều trị. Cùng lúc đó, chị vẫn phải chăm sóc chồng đang chạy thận định kỳ. Công việc của chị Huyền gián đoạn vì thường xuyên phải xin nghỉ để chăm sóc chồng, con. Mặc dù gia đình nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của người thân, bà con làng xóm, chính quyền địa phương, nhưng với chi phí thay thận khổng lồ, gánh nặng tài chính vẫn đang đè nặng lên cả gia đình.
Con trai út của chị Huyền là cháu Vũ Hoàng Phúc (sinh năm 2008), đang học THPT sớm hiểu chuyện, biết phụ mẹ nhiều việc nhà. “Mỗi lần nhìn chồng và con tim tôi như thắt lại. Chỉ ước gì mình có thể gánh thay”, chị Huyền nghẹn ngào chia sẻ.
Do việc điều trị bệnh cho anh Quang kéo dài nhiều năm nay, kinh tế gia đình đã cạn kiệt. Giờ con trai lại mắc cùng căn bệnh, nỗi lo ấy càng chồng chất gấp bội. Chi phí cho việc chạy thận, thuốc men, xét nghiệm là khoản lớn, vượt xa khỏi khả năng của gia đình chị Huyền.
“Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn này", ông Nguyễn Huy Thực, Trưởng thôn Cao Xá bày tỏ.

Hy vọng rằng những tấm lòng vàng, bàn tay nhân hậu sẽ cùng chung sức, chia sẻ và giúp đỡ gia đình chị Huyền vượt qua giai đoạn khó khăn, để hai bố con anh Quang được điều trị bệnh, sức khỏe ổn định, để cháu Long có thể viết tiếp ước mơ còn dang dở.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng (thành phố Hải Phòng), điện thoại liên hệ: 0368.919.833 hoặc ủng hộ qua số tài khoản: 4681727860 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chủ tài khoản Nguyễn Thị Huyền.