Cô giáo Hoàng Thị Thu Phương – người lặng lẽ thắp lửa nhân ái
Không chỉ tận tụy trên bục giảng, cô giáo Hoàng Thị Thu Phương (Trường Tiểu học và THCS Thanh Quang) còn bền bỉ lan tỏa lòng nhân ái.

Suốt 7 năm qua, với nhiều người dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, cái tên cô giáo Hoàng Thị Thu Phương (Trường Tiểu học và THCS Thanh Quang) cùng Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang đã trở thành điểm tựa quen thuộc của những mảnh đời bất hạnh. Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang do cô Phương sáng lập và điều hành từ năm 2018, là nơi kết nối yêu thương cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn.
Công việc thiện nguyện của cô Phương khởi nguồn từ chính lớp học do cô làm chủ nhiệm. Nhiều học sinh vì hoàn cảnh nghèo khó mà thiếu bút, thiếu sách, đồ dùng học tập, cô lặng lẽ tự bỏ tiền mua từng cuốn sách giáo khoa, chiếc bút chì, thước kẻ để các em đủ điều kiện tới trường, học tập.
Thương học trò mình, cô bắt đầu nhìn rộng ra. Những hình ảnh học sinh vùng cao co ro giữa mùa đông, đi chân đất đến lớp trên ti vi, trên mạng xã hội… khiến cô trăn trở. Và rồi những chuyến đi vượt 7 – 8 tiếng đường núi bắt đầu. Cô gom quần áo cũ, sách vở, xin thêm thực phẩm, cây, con giống rồi mang lên tận những bản làng heo hút.

Trong vô số trường hợp nhóm của cô từng giúp đỡ, câu chuyện của anh Trần Văn Dũng ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách cũ, nay là xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng, đã khiến nhân dân trong thôn, ngoài xã cảm động. Đầu tháng 4/2025, anh Dũng bị tai nạn lao động dẫn tới dập não, tụ máu não, phải phẫu thuật khẩn cấp với chi phí hàng trăm triệu đồng.
Gia cảnh nghèo khó, lại là lao động duy nhất nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già bệnh tật, gia đình anh gần như bất lực. Ngay khi biết tin, cô Phương nhanh chóng xác minh rồi viết bài kêu gọi hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nơi hoặc gửi tiền cho nhóm. Nhờ đó, toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị của anh được chi trả đầy đủ. Sau đó, nhóm còn lập sổ tiết kiệm 115 triệu đồng để gia đình chuẩn bị cho anh Dũng phẫu thuật ghép hộp sọ.
Bình phục sau cơn nguy kịch, anh Dũng nghẹn ngào nói: “Tôi như được sinh ra lần thứ hai”. Còn cha anh, ông Trần Văn Trang, xúc động cho biết: “Không có Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang thì gia đình tôi đành phải bỏ cuộc".

Từ năm 2018 đến nay, nhờ sự minh bạch và uy tín trong từng hoạt động, Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang đã vận động được hơn 3 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn hiện vật gồm chăn màn, thuốc men, sách vở, lương thực… gửi đến học sinh nghèo, bệnh nhân hiểm nghèo hay các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô Phương cho biết, hầu hết trường hợp đều được cô trực tiếp xuống tận nơi khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương rồi mới đăng bài kêu gọi trên mạng xã hội.
Gia đình bà Trần Thị Hoành ở thôn Tông Phố, xã Trần Phú là một ví dụ. Con trai bà Hoành bị bại não bẩm sinh, nhà xuống cấp, kinh tế kiệt quệ. Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang đã hỗ trợ gia đình bà 60 triệu đồng ngay từ những năm đầu mới thành lập, rồi tiếp tục hỗ trợ 30 triệu đồng sau bão số 3 năm 2024 để dựng lại căn nhà. Ở trong ngôi nhà mới khang trang, bà Hoành xúc động nói: “Nằm mơ tôi cũng không nghĩ được ở trong ngôi nhà chắc chắn thế này.”
Trong giai đoạn dịch Covid-19 lan rộng, cô Phương kêu gọi hàng trăm triệu đồng để mua máy đo nồng độ oxy, khẩu trang, thực phẩm gửi đến các khu cách ly, trung tâm y tế và đội phản ứng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thiên tai, bão lũ, cô đều là người chủ động viết bài kêu gọi và tổ chức các đoàn cứu trợ. Sau bão số 3 năm 2024, từ vùng ngập lụt ở thôn Lấu Khê (xã Hiệp Cát, nay là xã Trần Phú) đến các điểm tái định cư của 94 hộ dân tại Lào Cai, ở đâu có người cần, cô đều nỗ lực tìm cách kết nối.
Nhiều năm nay, vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhóm lại đều đặn đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư. Những phần quà nhỏ mang theo sự sẻ chia chân thành, tiếp thêm tinh thần cho các em và gia đình.
Trong tháng 10 và 11 năm nay, Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang của cô Phương đã tổ chức 3 đợt, trao gần 1 tỷ đồng gồm 500 suất quà cùng các vật dụng thiết yếu khác cho bà con vùng ngập lụt tại 2 thôn Đồng Bé và Tô Hiệu (Lạng Sơn), trao 27 con dê giống cho 13 hộ nghèo, cận nghèo tại các xã Nậm Đâu, Thác Xa 1, Nậm Rịa, Nghĩa Đô (Lào Cai). Riêng xã Nghĩa Đô là địa phương đặc biệt khó khăn, nhóm đã thực hiện Dự án “Màu xanh Thiện tâm”, trao 20.000 cây quế giống cùng 154 suất quà (mỗi suất 400.000 đồng) cho 154 học sinh nghèo của tất cả 9 điểm trường trong toàn xã.
Cũng nhân chuyến lên trao quà tại Nghĩa Đô, nhóm trở lại thăm bà con thôn Mỏ Đá, xã Tân Dương (Lào Cai) và thấy thực sự vui mừng khi các con dê giống, lợn giống mà nhóm trao tặng sau bão Yagi năm 2024 nay đã sinh sôi giúp bà con từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Từ đôi lợn giống khi được tặng, nay bà con đã nhân thêm thành 16 con, hay chuồng bò đã có lứa bê mới, cả nhóm như có thêm động lực để tiếp tục vững bước trên con đường thiện nguyện.
Nhờ tinh thần tận tụy và sự minh bạch trong mọi hoạt động, cô Phương và Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang nhiều lần được chính quyền và Hội Chữ thập đỏ các cấp biểu dương.
Với nhiệm vụ giảng dạy, cô Phương là một giáo viên dạy giỏi, tâm huyết với nghề “gieo chữ” và còn gieo tình thương, gieo mầm nhân ái cho nhiều thế hệ học trò. Không ít học sinh của cô đang công tác ở mọi miền Tổ quốc hay ở nước ngoài cũng đã và đang đồng hành cùng Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang.
Nhóm Thiện tâm Thanh Quang vận động hỗ trợ 50 triệu đồng cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Chỉ sau hơn một ngày vận động ủng hộ đồng bào chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 23/11, Nhóm từ thiện Thiện tâm Thanh Quang đã nhận được hơn 51 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.
Nhóm đã chuyển 50 triệu đồng đến bà con vùng lũ Đắk Lắk thông qua Trung đoàn 940, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Số tiền còn lại hơn 1 triệu đồng cùng các khoản đóng góp phát sinh (nếu có) sẽ được đưa vào Quỹ Thiện tâm Thanh Quang nhằm tiếp tục triển khai hoạt động thiện nguyện tiếp theo.
THANH NGA